Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan: Sáng tỏ ẩn số cuối cùng

Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan: Sáng tỏ ẩn số cuối cùng
TPCN - Gặp Lương Thị Ngọc Lan từ vòng chung khảo Người đẹp khu vực phía Nam,  thấy Lan không rực rỡ, cũng không xởi lởi nói cười nhưng càng ngắm kỹ càng thấy nét hài hòa dễ chịu.
Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan: Sáng tỏ ẩn số cuối cùng ảnh 1
Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan

Lan cũng thừa nhận: “Tính em thẳng, yêu ghét rõ ràng. Ai gặp lần đầu cũng có cảm giác khó gần nhưng tiếp xúc lâu mới hiểu”. 

Lương Thị Ngọc Lan đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM.

Lan sở hữu chiều cao 1,68m, nặng 48 kg với các số đo 78-62-88 thực ra chưa phải là có chỉ số hình thể lý tưởng nhưng cảm nhận ở cô sự dung hòa giữa vẻ rực rỡ hiện đại của Mai Phương Thúy và sắc dịu dàng thuần Á Đông của Lưu Bảo Anh.

Tuổi 21 cũng cho Lan sự chững chạc đáng kể, nhưng tự Lan nhận xét về điểm yếu của mình: “Em hay bị mất tinh thần. Vừa đặt chân xuống Nha Trang đã  nhiều người hỏi em có phải Lưu Bảo Anh không? Em thấy hơi buồn, nhưng có lời động viên nên vui vì xinh đẹp thì người ta mới nhầm là Lưu Bảo Anh chứ”, nói đến đây Lan cười: “Lọt vào Top 10 em đã vui lắm rồi chứ không thể nghĩ mình lọt Top 3”.

Trong 10 ngày sinh hoạt chung ở Hòn Ngọc Việt, Lan có bao giờ nghĩ mình sẽ lọt Top 3 không? “Em không phủ định việc đã đi thi ai cũng muốn mình có danh hiệu.

Thú thực mấy ngày đầu của vòng chung kết, không khí ganh đua làm em hơi nản lòng, rồi em dần ý thức được về một cuộc thi lớn, tâm trạng bắt đầu thoải mái hơn. Không được giải gì chắc buồn lắm, nhưng cũng sẽ vượt qua vì mình vẫn phải học tiếp, vẫn phải thực hiện tiếp ước mơ du học”.

Ngọc Lan lớn lên trong một gia đình điều kiện kinh tế eo hẹp, bố là bảo vệ đã về hưu, mẹ làm thủ kho. Em gái thứ hai của Lan vừa thi đại học còn bé út Thùy Dương học lớp 4 được mọi người nói hứa hẹn lớn lên xinh nhất nhà.

Nhưng hiện tại địa  vị “Hoa khôi của dòng họ” vẫn do Ngọc Lan nắm giữ: “Em thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ và cũng là người cao nhất nhà”. Da mịn màng, miệng nhỏ xinh, gương mặt tròn nhưng không bị bầu bĩnh quá nên Ngọc Lan khá ăn ảnh.

Biết Lan đi thi Hoa hậu, thoạt đầu bố không đồng ý, sợ sau này ham diễn thời trang, lao vào giành vị trí trong làng giải trí rồi không lo học hành. Còn mẹ  dặn dò: Con đã quyết tâm thì mẹ ủng hộ, nhưng quan trọng là không được đánh mất mình. 

Với em không có công thức chân dài đi với đại gia, mọi sự đều phải do nỗ lực bản thân”.

Cuối cùng điều bất ngờ đã xảy ra với chính Lan, cô không những lọt vào vòng 10 người đẹp nhất mà còn đoạt danh hiệu Á hậu 2, cũng có nghĩa trên bục cao Ngọc Lan đứng bên Lưu Bảo Anh và Mai Phương Thúy: “Bây giờ thì em hối hận là lúc trước mình đã mất tinh thần, lẽ ra mình phải tự tin hơn”.

Vậy với số tiền 30 triệu của Á hậu 2, em sẽ dùng cho việc gì trước tiên?

“Trước đây và bây giờ cũng vậy, dù được giải lớn hay nhỏ em cũng sẽ trích một phần để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn”.

MỚI - NÓNG