Google News

Thành phố tất bật đón thí sinh

Các thí sinh ở trọ tại giáo xứ Xây Dựng trong kỳ thi năm 2009 tự ôn bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi
Các thí sinh ở trọ tại giáo xứ Xây Dựng trong kỳ thi năm 2009 tự ôn bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi
TP - Trong những ngày này, những người Sài thành tốt bụng đang dọn dẹp nhà cửa, mở rộng vòng tay để đón các thí sinh, phụ huynh từ các tỉnh về thành phố dự thi. Bên cạnh đó, các cơ sở tôn giáo cũng đồng hành cùng sĩ tử…

>> Điệp khúc nhà trọ tăng giá

Các thí sinh ở trọ tại giáo xứ Xây Dựng trong kỳ thi năm 2009 tự ôn bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi
Các thí sinh ở trọ tại giáo xứ Xây Dựng trong kỳ thi năm 2009 tự ôn bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi . Ảnh: Quang Phương

Giáo xứ tất bật

Đây là năm thứ 5, các giáo dân của giáo xứ Xây Dựng (Tân Bình) tiếp sức cho các thí sinh tỉnh lẻ thi ĐH, CĐ. Cha Phạm Văn Chung cho biết: “Năm nay giáo xứ có thể tiếp nhận khoảng 200 thí sinh nữ mỗi đợt. Các em được lo ăn ở, đưa đón đến trường thi hoàn toàn miễn phí. Giáo xứ cũng đã chuẩn bị đội ngũ bác sĩ gồm 2 người để chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các em trong quá trình tạm trú tại giáo xứ”.

Mấy ngày nay, các cha, các xơ tại đây đang khẩn trương giặt mùng mền, chăn chiếu, sắp xếp lại chỗ ở cho gọn gàng, tươm tất. Thí sinh Trần Văn Tín (quê Bình Phước) tâm sự: Tối hôm qua, Tín xuống bến xe Miền Đông thì lạc đường, nhờ mấy chú xe ôm chở về đây xin được ở nhờ mấy hôm để thi.

Giáo xứ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, F.9, Q. Tân Bình) năm nay dự kiến đón nhận khoảng 400 thí sinh đến ở. Hiện các công tác chuẩn bị tiếp đón thí sinh đã tương đối hoàn tất.

Cha xứ Vũ Minh Danh cho biết: “Giáo xứ sẽ lưu thí sinh lại 4 ngày trong mỗi đợt thi. Mỗi ngày, những người phụ trách sẽ lo chu tất cho các thí sinh ngày ăn 3 bữa, chỗ ở và phương tiện tới trường thi. Riêng đối với phụ huynh thì giáo xứ chỉ tiếp nhận những trường hợp có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Giáo xứ sẽ lo chỗ ở, còn phụ huynh phụ thêm bữa ăn với nhà thờ, buổi sáng 5.000đồng/phần, tối 12.000đồng- 15.000đồng/phần”.

Đây là năm thứ 2 Nhà Dòng Đức Bà (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3) đón tiếp thí sinh các tỉnh vào ở với số lượng khoảng 50 thí sinh trong đợt một và 100 thí sinh cho các đợt tiếp theo.

Xơ Nhi cho biết: “Các xơ ở đây đang tích cực lên lịch các món ăn, thức uống dành riêng cho các em để tăng sức khỏe trong những ngày thi. Hiện nhà dòng đang mở cửa để nhận các em vào”.

Còn cha Nguyễn Minh Thiệu, phụ trách tiếp sức mùa thi của nhà dòng Don Bosco (quận Thủ Đức), cho biết: “Chương trình hỗ trợ thí sinh về chỗ ăn, chỗ ở trong những ngày thi được các giáo dân ủng hộ hết mình, người góp ký gạo, bó rau, dăm ký thịt để phục vụ các em”.

Ông Phạm Văn Chung - cha xứ giáo xứ Xây Dựng (Tân Bình) phát các loại thuốc bổ dưỡng cho các bạn thí sinh trong một bữa ăn trưa tại giáo xứ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009
Ông Phạm Văn Chung - cha xứ giáo xứ Xây Dựng (Tân Bình) phát các loại thuốc bổ dưỡng cho các bạn thí sinh trong một bữa ăn trưa tại giáo xứ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009 .

Hàng chục giáo xứ khác tại TPHCM cũng đã bắt đầu thực hiện chương trình tiếp sức thí sinh của mình. Nhà thờ Hòa Hưng (104 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10) năm nay sẽ tiếp nhận khoảng 200 thí sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhà thờ Hà Đông (530 Thống Nhất, P.16, Gò Vấp) cũng tiếp nhận 60 thí sinh. Nhà thờ Nam Hòa (35/40/9 Đường Đất Thánh, P.6, Tân Bình) cũng tiếp nhận 50 thí sinh. Nhà thờ Tân Châu (98/1 Trường Chinh, P.12, Tân Bình) tiếp nhận 30 thí sinh...

Tại đây, các thí sinh đều được lo chu tất các bữa cơm trong ngày, chỗ ở, khám sức khỏe và phương tiện di chuyển đến phòng thi.

Nhà chùa sẵn sàng

Cứ đến mùa thi ĐH- CĐ, tại chùa Pháp Bửu (Bến Chương Dương, quận 1), các ni cô lại mang đồ đạc của mình vào căn phòng nhỏ hơn để nhường căn phòng lớn cho các em thí sinh. Sư nữ An Như, trụ trì chùa cho biết: “Năm nào nhà chùa cũng mở cửa đón thí sinh và phụ huynh. Ở đây chỉ có cơm chay đạm bạc thôi, nhưng phụ huynh và thí sinh đều có thể an tâm sinh hoạt suốt mấy ngày thi, vì nhà chùa rất yên tĩnh, mát mẻ và gần các điểm thi”.

Nằm khuất trong con hẻm sâu hút trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, chùa Thiện Hạnh dù rất nhỏ nhưng năm nay cũng cố gắng nhận 20 thí sinh vào ăn ở miễn phí. Chùa phải di chuyển rất nhiều đồ đạc đi nơi khác để nhường chỗ cho thí sinh sắp đến. Mấy ngày nay, các phật tử của nhà chùa đem đến rất nhiều đồ dùng dành cho thí sinh, phụ huynh như: chiếu mới, chăn, mùng, mền… đến cả gạo, đậu xanh...

Nhà dân chờ thí sinh!

Trong căn nhà 3 tầng mới xây (số 21 đường Hoàng Diệu 2, Bình Chiểu, quận Thủ Đức), vợ chồng anh Trương Văn Tâm niềm nở cho biết: Mùa thi năm nay, anh dành cả lầu hai cho thí sinh ở miễn phí. Cả căn lầu hơn 30m2 được quét dọn sạch sẽ, các vật dụng thường ngày cũng bỏ sang một bên, dành không gian cho các sĩ tử sinh hoạt. Anh Tâm nói: “Đã chuẩn bị phòng xong hơn 2 tuần nay rồi”.

Chờ ngày đón thí sinh, chị Nguyễn Thị Hoàng Vy (số nhà 25 đường 6D, phường Phước Bình, quận 9) nói: “Mọi thứ xong cả rồi, chỉ mong các bạn thí sinh tới ở thôi”. Đây là lần đầu tiên chị đón thí sinh về nhà mình ở. Đã hơn nửa tháng nay, chị mướn người về dọn dẹp lại 3 căn phòng cho tươm tất, sửa lại các bóng đèn…

Căn nhà 30/6 đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh của chị Nguyệt mấy ngày này tất bật hẳn lên. Hai mẹ con chị Nguyệt tranh thủ thời gian dọn dẹp lại căn nhà, giặt chăn mền, chuẩn bị quạt máy, gối… chờ đón thí sinh.