![]() |
| Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái |
Trao đổi với PV Tiền phong chiều qua, người phát ngôn VFF Nguyễn Lân Trung cho hay dù không thỏa thuận được với HLV Letard, VFF vẫn chấp hành phán quyết của CAS đúng thời hạn để không làm ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của bóng đá Việt Nam.
Trước “bài học lịch sử” của VFF, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã khẳng định UBTDTT không thể lấy một số tiền lớn như vậy từ ngân sách UB TDTT để giải quyết hậu quả cho VFF, và rằng dù từ nguồn nào thì số tiền đó cũng là tiền của nhà nước, của nhân dân. Đây là một ý kiến xác đáng của Bộ trưởng.
Trước khi vụ việc bị vỡ lở, các quan VFF đã định âm thầm lấy tiền từ dự án Mục tiêu của FIFA để bồi thường rồi tìm cách xóa dấu vết, nhưng không thành. Nếu sự việc này diễn ra, bóng đá Việt Nam chắc chắn chịu thiệt hại còn nặng nề hơn số tiền 200.000 USD phải trả cho HLV Letard rất nhiều lần một khi FIFA phát hiện ra tiền của họ bị đem sử dụng sai mục đích và mất niềm tin vào sự trong sạch của bóng đá VN.
Đến nay, để giải quyết vụ việc, Phó Chủ tịch Trần Duy Ly đã cam kết VFF sẽ không xin tiền từ Bộ Tài chính hay UBTDTT để bồi thường, cũng không lấy tiền từ dự án Mục tiêu của FIFA hay tiền tài trợ cho ĐTQG của Vietcombank. Số tiền hơn 3 tỷ đồng sẽ được lấy từ nguồn tích luỹ qua các hoạt động của VFF trong những năm qua, cụ thể là nguồn tiền thu được qua việc bán vé Tiger Cup 2004 với hơn 7 tỷ đồng.
Thế nhưng, điều đáng nói là số tiền này VFF đã dự định dành cho việc đầu tư mở trường đào tạo bóng đá trẻ. Nay số tiền này bị cắt xén đáng kể để bồi thường, phần thiếu hụt cho việc mở trường lại ngửa tay đi xin sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Vậy là một cách “lấy túi này bỏ túi kia”, mọi chuyện lại quay về với “bầu sữa” ngân sách mà không thấy các vị đề cập tới việc bỏ tiền túi bồi thường phần nào thiệt hại do các vị gây ra vì thiếu trách nhiệm và kém hiểu biết.
