70 tuổi, vượt hàng trăm kilômét đưa cháu ngoại đi thi

70 tuổi, vượt hàng trăm kilômét đưa cháu ngoại đi thi
TP - Đó là bà Cao Thị Lê ở tỉnh Thanh Hóa vượt hàng trăm kilômét đưa cháu gái Nguyễn Thị Lệ Hằng đi thi vào trường ĐH Luật vì bố cháu bị bệnh lâu năm, mẹ bận việc gia đình. 

Bà Lê cho hay, bố Hằng bị bệnh ngồi một chỗ từ 7 năm nay, một mình mẹ Hằng lo nuôi lợn, gà, làm ruộng nuôi 2 đứa con, nhà nghèo lắm. Mẹ Hằng muốn con nghỉ học nhưng cháu cứ năn nỉ xin cho đi học nên bà đành đưa cháu đi thi.


Hai bà cháu đón xe về điểm thi từ vài ngày trước, thuê trọ với giá 100 nghìn đồng/ ngày ở gần điểm thi. Bà cho biết, nhà trọ giá rẻ nhưng trọ nhồi nhét khoảng chục người trong căn phòng nhỏ nóng bức, cả người nhà lẫn thí sinh phải trải chiếu ra sàn để nằm. “Bà thế nào cũng được chỉ thương cháu không có chỗ để ôn thi”, bà Lê nói. 

MỚI - NÓNG