7 năm tù cho người chị trói em trai tâm thần vào gốc cây, đánh rồi bỏ mặc qua đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi thấy em trai (bị khuyết tật đặc biệt dạng thần kinh tâm thần) nhậu về, chửi bới, la lối, người phụ nữ 50 tuổi ở Quảng Nam dùng dây thừng trói em trai vào cây để đánh, rồi bỏ mặc người này qua đêm. Nạn nhân vùng vẫy đuối sức và chết ngạt.
7 năm tù cho người chị trói em trai tâm thần vào gốc cây, đánh rồi bỏ mặc qua đêm ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại tòa.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1972, phường Thanh Hà, TP Hội An) 7 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, anh N.V.T. (SN 1978, là em trai cùng mẹ khác cha của Loan) bị khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần.

Khoảng 19h30 ngày 22/7/2021, khi Loan cùng cả nhà đang ăn cơm thì thấy anh T. đi uống rượu về có hành vi chửi bới, la lối. Loan dùng dây thừng dài 11,1m, cột quanh người anh T. vào gốc cây, sau đó dùng cây tre đánh vào chân, mặt của nạn nhân và bỏ mặc người này qua đêm. Nạn nhân vùng vẫy, đuối sức và bị chết ngạt.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra sự việc nêu trên, một phần là do anh T. thường xuyên uống rượu quậy phá, la lối và chửi bới.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HDXX tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan về tội giết người.

MỚI - NÓNG
Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. (Ảnh: Getty)
Xuất thân khiêm tốn của người sắp trở thành thủ tướng Anh
TPO - Ông là một luật sư cánh tả đã bảo vệ những người theo chủ nghĩa vô chính phủ trước khi truy tố những kẻ khủng bố. Ông là biên tập viên của một tạp chí theo chủ nghĩa Trotsky khi còn trẻ, nhưng đã làm hài lòng các nhà tư bản khi đưa vấn đề "tạo ra của cải" trở thành chủ trương của Công đảng trong cuộc bầu cử năm nay.