365 ngày điện ảnh Việt Nam
Tháng Ba: Cánh diều Vàng năm nay của Hội Điện ảnh VN đón chờ chủ mới. Nhiều phim dự giải nhưng không mang tính đột phá về sáng tạo. Cơ cấu giải thưởng phải thay đổi khi có thêm giải Cánh diều Đặc biệt (tương đương Cánh diều Vàng) cho phim Nguyễn ái Quốc ở Hồng Công. Người đàn bà mộng du đoạt Cánh diều Vàng nhưng khâu phát hành không khả quan như Đời cát.
Tháng Tư: Bấn lên chuyện sẽ thực hiện cổ phần một số Hãng phim của Nhà nước qua dự thảo Kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Có người cho đây là cơ hội để giới Điện ảnh năng động hơn, đừng dựa mãi vào Nhà nước; người lo lấy tiền đâu mua cổ phần; người lại bi quan cơ chế làm phim thế này thì cổ phần cũng chẳng đi đến đâu... Cuối tháng Hãng phim Giải Phóng giới thiệu phim cho thiếu nhi U 14 đội bóng trong mơ của đạo diễn Lâm Lê Dũng. Phim chưa hay, chưa chiều thiếu nhi như mong muốn, nhưng đề tài cho khán giả tuổi học trò còn quá ít nên vẫn cần khích lệ U14. Lúc này bộ phim ngốn hơn chục tỷ Ký ức Điện Biên (Hãng phim truyện VN) giới thiệu bản đầu ở Trung tâm chiếu bóng quốc gia chuẩn bị cho Tuần phim chào mừng 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tháng 5: Ký ức Điện Biên gây cơn dư chấn lớn trong làng điện ảnh và đặt ra loạt vấn đề làm thế nào để phim đặt hàng xứng tầm sự kiện (mà không lãng phí). Ký ức về phim này nhiều đến nỗi thành cả chuyện cá nhân với cá nhân, và chuyện bên lề trở thành chuyện chính trên mặt báo. Dịp này Hội Điện ảnh mở Tuần lễ phim Iran cho hội viên nghiền ngẫm. Những Quả táo, Bảng đen, Hương vị anh đào... nhẹ nhàng mà ám ảnh, kinh phí ít - sáng tạo nhiều. Kết luận sau khi xem: Phim Iran có cái họ làm giả nhưng lại thành thật còn ta nhiều khi làm thật lại hoá giả (?!). Lại một phim làm “nhân dịp” với kinh phí đầu tư nghe nói gần chục tỷ đồng là Cầu ông tượng (Hãng phim truyện I) chuẩn bị bấm máy.
Tháng 6: Năm thứ 3 liên tiếp, gian hàng phim VN có mặt tại Hội chợ phim Hồng Công. Số lượng phim trưng bày nhiều hơn mặc dù ngay từ đầu đã không hy vọng có thay đổi lớn. Nhưng nghệ sỹ đi để biết người biết ta, nắm bắt nhu cầu thị hiếu thay vì cứ sản xuất phim một cách chủ quan. Ngày 15/6 đạo diễn trẻ và hãng làm phim trẻ - Vũ Ngọc Đãng cùng Hãng phim Thiên Ngân tung ra Những cô gái chân dài, doanh thu khá tạo đà cho tư nhân tạm yên tâm trở lại đầu tư làm phim.
Tháng 7: Một nhóm làm phim VN được gửi sang Mỹ học về điện ảnh trong một tháng. “Choáng” nhất là khâu kỹ thuật, như vậy, trở về có người tiếc giá mà người trẻ hơn, biết ngoại ngữ khá hơn được cử đi học những khoá này thì hẳn sẽ tiếp thu được nhiều hơn. Dự án 10 tháng 10 phim ngắn do Hội Điện ảnh VN đứng ra tổ chức kết thúc với 8 phim hoàn thành. Chưa tạo dấu ấn nhưng quan trọng là người trẻ được thử sức làm phim, chịu khó thu tiếng trực tiếp. Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2004 vừa rồi Cái đệm của Bùi Kim Quy giành giải Nhất là phim hoàn thành trong dự án trên.
Tháng 8: Đầu tháng Hãng phim truyện VN tổ chức buổi ra mắt Hàng xóm của đạo diễn Phạm Lộc với nhiều thử nghiệm về mặt kỹ thuật, riêng hình ảnh và âm thanh mang tính suy tưởng nhiều hơn là kể chuyện một cách thông thường. Cuộc tọa đàm về sáng tác điện ảnh hiện nay do Hội Điện ảnh VN tổ chức, nhiều than thở, lắm buồn phiền: số lượng và chất lượng phim hiện nay còn xa mới đáp ứng nhu cầu. So với những nền điện ảnh tương đồng thì chúng ta còn vất vả lắm mới theo kịp.
Tháng 9: Tâm điểm là Liên hoan phim châu á - Thái Bình Dương lần thứ 49 tổ chức tại Fukuoka (Nhật Bản). Người đàn bà mộng du nhận Giải đặc biệt của Ban giám khảo.
Tháng 10: Cái tên Mùa len trâu được nhắc đến nhiều hơn. Ngay từ tháng 8 LHP Locarno (Thụy Sỹ) đã trao cho Mùa len trâu Giải đặc biệt của ban giám khảo trẻ. Tháng 10, LHP Chicago (Mỹ) trao cho đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh giải Đạo diễn phim xuất sắc nhất.
Tháng 11: Mọi quan tâm đổ dồn về LHP toàn quốc lần thứ 14. Lượng phim truyện nhựa tham dự nhiều nhất, hứa hẹn trao thêm giải phim do khán giả bỏ phiếu (cũng có nghĩa là doanh thu cao) nhưng rồi không trao nổi giải này. Người đàn bà mộng du đoạt Bông sen Vàng tạo cảm giác tiêu chí chấm giải bao năm không thay đổi. Xét về mặt sáng tạo nghệ thuật, không có giải Bông sen Vàng thì hơn, chỉ một phim “không có đối thủ” là Mùa len trâu lại không kịp gửi thi. Giữa tháng, LHP Amiens (Pháp) lại trao Giải thưởng lớn (Grand Prix) cho Mùa len trâu.
Tháng 12: Mạch thắng lợi chưa dứt, Mùa len trâu vinh danh tại LHP Amazonas (Brazil) với giải đặc biệt hạng nhất do ban giám khảo quốc tế chọn lựa. Thời xa vắng ra mắt khán giả, đạo diễn Hồ Quang Minh có chỗ làm chưa tới, nhưng rõ ràng có “đẳng cấp” hơn một số phim nhận giải thưởng. Hãng phim truyện VN tự phát hành phim Chiến dịch trái tim bên phải đúng tối Noel (24/12) ở một rạp hơi xa trung tâm thành phố là Cinema trẻ (Thanh Xuân, HN). Phim hiếm hoi làm cho học trò, dễ xem, có nét hồn nhiên của tuổi dại khờ, coi như thành công đầu tiên của “người trẻ làm việc trẻ” là đạo diễn Đào Duy Phúc. Nhưng vẫn lo cho Chiến dịch... sẽ bị những Khi đàn ông mang bầu, Lấy vợ Sài Gòn và đặc biệt là Nữ tướng cướp lấn át tại rạp chiếu vào dịp Tết.