Những ngày giáp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, thị trường hoa, cây cảnh ở TPHCM nhộn nhịp hơn hẳn với nhiều loài cây "độc lạ".
Tại vườn quất cảnh của bà Minh Tân (huyện Củ Chi, TPHCM) bày bán ở công viên Hoàng Văn Thụ còn 2 cặp quất lớn, mỗi cặp được hét giá 130 triệu đồng.
Mỗi cây quất lớn, gốc to được bà Tân hét giá 65 triệu đồng nhưng đã có nhiều người đến mua.
Bà Tân cho hay, giá những cây quất này đắt như vậy bởi cây có thân to, nhiều trái, có lộc.
Những cây quất này được bà Tân trồng tại vườn ở huyện Củ Chi, TPHCM và mỗi mùa Tết đến lại cho công nhân "đánh" lên trung tâm thành phố bán.
Bà Tân cho hay, bà có 10 cây quất giá mỗi cây 65 triệu và hiện đã bán được 6 cây.
Quất cảnh có giá trị cao nên bà Tân thuê nhiều công nhân chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày.
Cặp quất có thế "rồng bay phượng múa" giá 130 triệu đồng.
Hàng quất đẹp nhất, đắt tiền nhất được bà Tân cho xếp ngay trước cửa công viên để hút khách tham quan.
Dù có giá khá cao nhưng vườn quất của bà Tân đã bán được hơn 50%.
Hàng ngày, bà phải thuê xe và công nhân "đánh" thêm quất từ vườn ở Củ Chi lên bổ sung để bán.