Có 28 kết quả :

Những mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 3 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 1 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 2 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung cho hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em vô thừa nhận, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng không có người nuôi dưỡng.
Những phận đời lầm lỡ vui mừng nhận thiên chức làm mẹ. Ảnh tư liệu Mái Ấm

Ánh sáng từ những góc khuất, Kỳ 3: Ông bố bất đắc dĩ của hàng trăm đứa trẻ

TP - Những ngày đầu dựng “Mái Ấm”, linh mục Francis Nguyễn Kim Phùng thường phải đưa các bà bầu đến các phòng khám để khám thai. Việc làm này khiến ông phải đối mặt với không ít lời thị phi, tố cáo, thậm chí là đánh ghen… Song phía sau là câu chuyện đẫm nước mắt giúp tái sinh hàng trăm đứa trẻ.
Những đứa trẻ như những thiên thần tí hon kỳ diệu thoát lưỡi hái tử thần. Ảnh tư liệu Mái Ấm

Những hài nhi thoát lưỡi hái tử thần

TP - Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận từ 300.000 đến 350.000 ca phá thai, trong đó có đến 62% mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên có những thai nhi vượt lên định đoạt của con người. Có những thân phận vượt lên số phận.
Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa

Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa

Tại Bến Tre, ngày 12 tháng 12 vừa qua, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) đã tổ chức lễ công bố chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa” thuộc tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.Là chương trình do Betrimex khởi xướng với sự cho phép và hỗ trợ của chính quyền địa phương, xây dựng nhà tình thương cho những hộ nông dân gặp khó khăn giúp họ an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài cùng cây dừa.
Jackie Wrafter và những đứa con khuyết tật trong mái ấm Kỳ Anh. Ảnh H. Văn.

Ðiều kỳ diệu của Jackie Wrafter

TP - Jackie Wrafter nói rằng bây giờ cô không còn ý định lập gia đình nữa vì đã có những đứa con - những đứa trẻ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Kỳ Anh. Dù không phải do mình sinh ra nhưng đã thương yêu như chính khúc ruột của mình, và cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi nhìn chúng lớn lên từng ngày.
Nhiều phòng ở miễn phí tại khu nội trú ĐH Kinh tế Quốc dân tiện nghi, thậm chí có cả tivi để phục vụ người nghèo, người vô gia cư tới lưu trú dịp Tết. Ảnh: Xuân Tùng

Mái ấm cho người vô gia cư đón Tết

TP - Mang Tết Nguyên đán ấm áp hơn tới những phận đời thiếu may mắn, Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân và nhiều trường đại học khác trên địa bàn Thủ đô đã dành nhiều phòng kí túc xá tiện nghi làm chỗ ở miễn phí cho người vô gia cư, người nghèo không có điều kiện về quê từ ngày 1/2 (tức ngày 23 Tết).
Soeur Hường và các cháu trong Mái Ấm Tín Thác

Những câu chuyện nhặt xác lạnh người

Từ những đứa trẻ vô danh phải chịu nổi bất hạnh, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi ở đầu đường xó chợ, trong các bãi rác hay bên một bụi rậm, giờ đây các em có cuộc sống bình yên dưới bàn tay ấm áp của người mẹ là Soeur Hường và các nữ tu sĩ cùng những thiện nguyện tận tâm.
Ảnh minh họa: Internet

Tình đầu đã phai

Tôi lang thang dọc bờ hồ đá. Con đường lặng lẽ đón nhận những chiếc lá rơi trong chiều muộn. Rất lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây. Cũng đã hơn 20 năm. 20 năm rời xa những ký ức vừa đẹp vừa đầy tiếc nuối của mối tình đầu.
Ảnh minh họa: Internet

Tìm đâu người đàn ông hoàn hảo?

Tối nay con gái đi dự tiệc chiêu đãi khách hàng nhân dịp tổng kết cuối năm của công ty. Bộ đầm dạ hội lộng lẫy, tôn thêm vóc người cao ráo và khuôn mặt xinh xắn của con. Nhìn con xinh đẹp, mẹ tự hào lắm. Nhưng ẩn sau niềm tự hào ấy là nỗi lo thắt lòng của người làm mẹ. Bởi lẽ, một năm nữa đã qua, đứa con gái duy nhất của mẹ giờ đã 36 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình.
Ảnh minh họa: Internet

Vợ trẻ cặp bồ là do “hoàn cảnh đẩy đưa“?

TPO - Suy cho cùng thì việc cặp bồ của vợ anh với ông ta cũng có nguyên nhân do hoàn cảnh đẩy đưa. Có lẽ khi tôi nêu ra lý do này sẽ có nhiều người phản đối, vì nếu người vợ nào có chồng đi học, đi làm hay vì lý do nào đó phải xa nhà cũng ngoại tình như thế thì thật là bi kịch.
Cha của 44 đứa con

Cha của 44 đứa con

TP - Vừa xong chuyến giao cơm thừa trở về, ông Châu lại bận rộn chuẩn bị ra chợ gom rau, củ chuẩn bị buổi cơm chiều cho 44 đứa con và 14 cụ già neo đơn trong căn nhà yên bình ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) có tên gọi là mái ấm Phan Sinh.
Tết năm ấy, tôi bỏ phố lên rừng

Tết năm ấy, tôi bỏ phố lên rừng

TP - Vô tình rơi vào nhà của một người đàn ông cùng khổ, nữ nhà báo Thu Trang đã ra lời thề danh dự, để rồi ám ảnh, mắc nợ...? Những dòng nhật ký dưới đây của chị ghi lại chuyện xảy ra năm 2008, nhưng cứ như vừa hôm qua.
Tiếng gọi mẹ trên cao nguyên

Tiếng gọi mẹ trên cao nguyên

TP - Hàng chục cháu chừng 2- 3 tuổi bé choắt ở mái ấm Tín Thác ùa ra sân, quấn lấy khách đòi bế đòi bồng và ríu ran gọi bố, gọi mẹ. Đó là những cháu bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị bố mẹ bỏ rơi.
Anh Phạm Đức Bình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai trao quyết định tiếp nhận anh Phạm Duy Ph

Mái ấm cho những người hoàn lương

TP - Tạo điều kiện cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều chương trình nhằm giúp đỡ những thanh niên là phạm nhân sau chấp hành án, có được việc làm và sống có ích cho xã hội.
Giếng Biên phòng

Giếng Biên phòng

Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các thôn làng biên giới các tỉnh Tây Nguyên.
Tặng 41 nhà tình thương

Tặng 41 nhà tình thương

TP - Ngày 29-3, UBMTTQ TPHCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổng kết đợt vận động Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo năm 2010.