Ngày 19/5/1962, Marilyn Monroe xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật truyền hình trực tiếp toàn quốc của tổng thống Mĩ John F. Kennedy và hát bài "Happy Birthday, Mr. President" ở Madison Square Garden. Ba tháng sau, Marilyn đột ngột qua đời vì một lí do bí ẩn.
Và chiếc váy mà bà mặc khi biểu diễn chúc mừng Tổng thống đã trở thành chiếc váy lịch sử - chiếc váy mà “biểu tượng sex” mặc khi xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng.
Thậm chí, chiếc váy còn bó đến nỗi Marilyn… không thể mặc nội y bên dưới.
Mặc dù màn trình diễn của Marilyn chỉ kéo dài khoảng 30 giây, nhưng hơn 50 năm sau, nó vẫn được đánh giá là một trong những màn trình diễn nổi tiếng nhất thời đại bởi chiếc váy ấn tượng và những tin đồn về việc Marilyn có mối quan hệ với cả 2 anh em Tổng thống Kennedy.
Hồi năm 1999, một cửa hàng may mặc đã bỏ ra hơn 1,2 triệu USD để mua chiếc váy này trong một buổi đấu giá.
Nay, cửa hàng này quyết định bán lại chiếc váy và nhà cái hi vọng số tiền thu được lần này sẽ chạm mốc 3 triệu USD (tương đương 66,4 tỉ đồng).
Martin Nolan – giám đốc điều hành nhà cái Julien ở Los Angeles (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi hiện đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Đây không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một vật phẩm mang tính thời sự. Đây cũng là bộ trang phục nổi tiếng nhất mà Marilyn từng mặc.” Ngoài ra, tại buổi đấu giá diễn ra trog 3 ngày từ 17/11 tới, còn có khoảng 800 kỉ vật của Marilyn như trang sức, túi xách, giày dép, đồng hồ, son môi…
Trước khi bắt đầu bán đấu giá, chiếc váy của Marilyn sẽ được đưa đi trưng bày tại một số bảo tàng ở Mỹ và châu Âu. Sau đó, chiếc váy sẽ được đưa về Los Angeles và được khoác lên một ma nơ canh có kích thước cơ thể giống hệt Marilyn để rao bán.