Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ

Bạn bè, người thân thắp nhang trước khi làm lễ động quan đưa nhà thơ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Hoàng Nhân
Bạn bè, người thân thắp nhang trước khi làm lễ động quan đưa nhà thơ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Hoàng Nhân
TPO - Những người bạn văn thơ tri kỷ trong Hội Nhà văn xúc động đọc thơ, điếu văn đưa tiễn nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ chiều nay 16/9.

Lễ truy điệu và di quan nhà thơ Thanh Tùng đã diễn ra chiều nay 16/9 tại nhà tang lễ TP.HCM. Ngoài con cháu và những người thân quyến trong gia đình nhà thơ, những người bạn văn thơ của Thanh Tùng đã đến đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi thắp nhang và dành một phút tưởng niệm người đã khuất, gia quyến và bạn bè nhà thơ Thanh Tùng đều xúc động nhớ về những kỷ niệm với ông và những bài thơ ông để lại. Em gái nhà thơ Thanh Tùng thay mặt gia đình đọc lời cảm tạ đã không ngăn được nước mắt. Những người bạn văn, thơ của nhà thơ Thanh Tùng trong Hội Nhà văn VN và Hội Nhà văn TP.HCM cũng rưng rưng xúc động, cùng nhau chia sẻ ôn lại những kỷ niệm với ông.

Trước đó, nhiều bạn bè văn thơ tri kỷ của nhà thơ Thanh Tùng đã đến viếng ông tại nhà tang lễ từ ngày 14-16/9 như: nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà thơ Trần Hoàng Nhân, nhà thơ Lê Thị Kim, nhà văn Hoài Hương, Bùi Chát, Lý Đợi… Mọi người đều xúc động khi biết còn 200 tập thơ “Thời hoa đỏ” gồm những bài yêu thích nhất của nhà thơ Thanh Tùng do chính ông chọn lúc bệnh nặng để tặng thân hữu đến viếng.

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 1
Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 2
Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 3

Lĩnh cữu nhà thơ Thanh Tùng rời khỏi nhà tang lễ TP.HCM. Ảnh: Hoàng Nhân

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, tác giả “Cù lao Chàm” chia sẻ với phóng viên Tiền Phong:

“Cách đây vài hôm, nhóm bạn văn thơ cho tôi biết tình hình sức khỏe của nhà thơ Thanh Tùng chuyển biến xấu nhưng tôi đau bệnh tuổi già chưa kịp đến thăm thì nghe tin buồn. Tôi và nhà thơ Thanh Tùng thân thiết như tri kỷ, quý nhau mấy chục năm rồi, từ thập niên 70. Chúng tôi cùng lứa nhà văn nhà thơ với nhau, nhất là giai đoạn viết về đề tài công nhân, lao động.

Dù xuất thân nghèo khó, phải lao động tay chân vất vả nhưng Thanh Tùng là người phóng khoáng, đầy nghị lực, nhìn nhận cuộc sống rất lạc quan. Nếu người khác, vào hoàn cảnh của Thanh Tùng, họ thường sẽ bất mãn, cay nghiệt với đời. Tuy nhiên, Thanh Tùng vẫn điềm tĩnh, khách quan để chọn con đường sống “người” nhất, nghiêm chỉnh nhất. Tài năng, xuất sắc và chất nghệ sĩ cao cho nên tác phẩm của Thanh Tùng hầu hết đều có sự lãng mạn, trong sáng của con người có niềm tin ở mình, ở đời. Đối với tôi, Thanh Tùng là con người đáng quý”.

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 4

Nơi an nghỉ cuối cùng của nhà thơ Thanh Tùng nằm trên đường Nghệ Sĩ thuộc Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 5

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo đọc thơ tiễn biệt nhà thơ Thanh Tùng

Xúc động tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về đất mẹ ảnh 6

Bạn văn nghệ rót rượu tiễn nhà thơ Thanh Tùng

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn là người bạn vong niên thân thiết của nhà thơ Thanh Tùng cũng chia sẻ: Thanh Tùng là thi sĩ đích thực, chỉ có một mục đích sống duy nhất để làm thơ. Ông đứng ngoài thị phi và danh lợi, đối xử ấm áp với mọi người. Theo tôi, thơ Thanh Tùng chưa được ghi nhận tương xứng với giá trị đóng góp cho thi ca”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...