Xót xa gia cảnh nhân viên bảo vệ bị đâm trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Lúc chiều tôi nghe điện thoại, người ta báo Thành gặp nạn. Tui nghĩ bị gì đó thôi nên gọi xuống ngân hàng hỏi thăm thì biết ngân hàng bị cướp, em tôi bị tấn công. Tôi lật đật chạy tới bệnh viện, Thành đã mất rồi…”, ông Tâm nghẹn ngào.

Tối 22/11, thi thể ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ chi nhánh Ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn) đã được đưa về nhà tang lễ 86 Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Xót xa gia cảnh nhân viên bảo vệ bị đâm trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 1

Thi thể nhân viên bảo vệ xấu số được đưa về Nhà tang lễ 86 Lê Đại Hành. Ảnh: Thanh Trần

Ông Huỳnh Văn Tâm (quận Sơn Trà) - anh rể ông Thành cho hay, ông Thành ra Đà Nẵng sinh sống cả chục năm qua, vợ ở Sóc Trăng và con gái đang học Đại học ở TP. HCM. Trước đây, ông Thành làm thợ sơn, thời gian gần đây không có việc làm nên xin vào làm bảo vệ ngân hàng.

“Em tôi mới đi làm được chừng 3 tháng, ngày nào về cũng kể được mọi người thương, hay mua đồ ăn, nước uống cho. Tôi động viên vậy là tốt quá rồi, gắng làm cho trọn việc”, ông Tâm kể.

Ông cho biết thêm, ông Thành hiền lành, chất phác, nhiệt tình. Mức lương bảo vệ mỗi tháng được mấy triệu đồng nên ngày nghỉ cứ ai gọi gì ông Thành làm đó để kiếm thêm tiền trang trải. Quét vôi, sơn nhà… đều không ngại.

Xót xa gia cảnh nhân viên bảo vệ bị đâm trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 2

Các đơn vị chức năng chia buồn, động viên gia đình ông Thành.

“Lúc chiều tôi nghe điện thoại, người ta báo Thành gặp nạn. Tui nghĩ bị gì đó thôi nên gọi xuống ngân hàng hỏi thăm thì biết ngân hàng bị cướp, em tôi bị tấn công. Tôi lật đật chạy tới bệnh viện, Thành đã mất rồi…”, ông nghẹn ngào.

Theo ông Tâm, hiện ở Đà Nẵng, ông Thành có người thân là gia đình hai chị ruột. Ông Thành thuê trọ sống một mình, cuộc sống chật vật. Con gái và vợ vẫn trên đường ra Đà Nẵng để cùng lo hậu sự.

Xót xa gia cảnh nhân viên bảo vệ bị đâm trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 3

Chi nhánh ngân hàng xảy ra vụ cướp táo tợn.

Chiều tối nay, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND quận và Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Thành. Đồng thời hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14h ngày 22/11, Trần Văn Trí (22 tuổi, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đi trên một xe máy đến chi nhánh ngân hàng BIDV. Trí cầm súng bước vào bên trong ngân hàng, bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp. Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Lúc này nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành ngăn chặn, chống trả quyết liệt, hai đối tượng buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy dù chưa lấy được tài sản gì. Vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã khống chế bắt giữ được Trí. Cường chạy trốn thì nhân viên bảo vệ Thành đuổi theo. Cường dùng dao quay lại đâm vào lưng ông Thành rồi rời khỏi hiện trường. Trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Cường.

MỚI - NÓNG