XM.Hải Phòng chững bước, SHB Đà Nẵng chưa biết thắng

XM.Hải Phòng chững bước, SHB Đà Nẵng chưa biết thắng
TP - Được chơi trên sân nhà Lạch Tray, đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng tràn đầy niềm tin chiến thắng song trước lối chơi khôn ngoan của đối thủ, đội bóng đất Cảng đã không thể kéo dài mạch trận chiến thắng của mình.

Hiểu rõ khó khăn khi đương đầu với một đội bóng đang hừng hực khí thế chiến thắng, các cầu thủ TCDK.SLNA tập trung chơi phòng ngự, chủ động phá lối chơi của đối phương bằng cách ngăn chặn từ xa những ngòi nổ tấn công nguy hiểm, đặc biệt là ở hai cánh của Ngọc Quang và Thế Phong.

Không thể triển khai lối chơi theo đúng ý đồ nên dù rất quyết tâm, các cầu thủ XM.Hải Phòng cũng không thể tạo nhiều sức ép lên hàng thủ vững chắc của đối thủ.

Thế trận của đội chủ nhà lâm vào thế bất lợi do tiền vệ Ngọc Quang bị truất quyền thi đấu ở phút 61 sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Nhưng đến phút 74, thế cân bằng về quân số lại được tái lập khi Đắc Khánh của SLNA cũng phải rời sân với hai thẻ vàng. Do không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi có được, cả hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0.

Bị cầm hòa trên sân nhà song chắc hẳn kỳ nghỉ Tết của thày trò HLV Vương Tiến Dũng không kém vui hơn bởi XM.Hải Phòng vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng lượt trận tất niên với thành tích 4 thắng, 1 hòa.

Xếp hạng sau vòng 5:

1.XM.Hải Phòng (13 điểm); 2. TMN.CSG (12); 3. HA.GL (10); 4. Thể Công V. (10); 5. H.Thanh Hóa (8); 6. B.Bình Dương (7);  7. K.Khánh Hòa (6); 8. HN.ACB (6); 9. ĐT.LA (5); 10. Hòa Phát HN (4); 11. B.Bình Định (4); 12. ĐPM.Nam Định (4); 13. TCDK.SLNA (4); 14. SHB.Đà Nẵng (1)

Trên sân Hà Nội, tưởng chừng cuộc so tài giữa Hòa Phát HN và Thể Công Viettel sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ 90+3.

Trong nỗ lực tấn công cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Thể Công Viettel Quang Vinh đột phá trong vòng cấm, buộc thủ môn Mạnh Dũng lao ra cản phá, ôm bóng ngay trong chân đối thủ còn Quang Vinh té ngã.

Trọng tài Quốc Việt quyết định thổi phạt đội chủ nhà quả 11m trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Hòa Phát HN. Thậm chí các cầu thủ Hòa Phát đã bỏ ra ngoài sân không để phản đối quyết định của trọng tài khiến trận đấu phải tạm ngừng gần 5 phút.

Sau khi được can ngăn, họ đã trở lại sân tiếp tục thi đấu và chứng kiến Quang Vinh lạnh lùng thực hiện chính xác cú sút từ chấm 11m, mang lại chiến thắng quý giá cho Thể Công Viettel.

Trận đấu giữa Bình Định và HA.GL trên sân diễn ra khá nóng ở những phút cuối. Chỉ trong vòng vài phút cuối trận, trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn đã rút tới 4 thẻ vàng “tặng” cầu thủ hai đội, trong đó riêng Minh Thông của HA.GL nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, phải rời sân ở phút 88.

Tuy thiếu người nhưng chiến thắng 2-1 vẫn thuộc về đội bóng phố Núi nhờ 2 pha ghi bàn của Agostinho phút 38 và Tăng Tuấn phút 49. Trước đó, đội chủ nhà B.Bình Định đã có bàn thắng sau pha dứt điểm của chân sút Carlos Rodrique ở phút 21.

Cùng giành thắng lợi trên sân khách ở vòng đấu này còn có một đại biểu khác của bóng đá thủ đô là HN.ACB. “Nạn nhân” của họ là SHB.Đà Nẵng.

Người mang lại niềm vui cho đội bóng bầu Kiên là tiền vệ nhỏ con Thành Lương với cú đúp lập được ở các phút 19 và 64. Xen giữa hai bàn thắng của Thành Lương là pha ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 của Almeida ở phút 54.

Thất bại thứ tư sau 5 trận của Đà Nẵng cho thấy rõ ràng vấn đề của đội bóng không nằm ở HLV. Hẳn bầu Hiển cùng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn vực dậy đội bóng bên bờ sông Hàn.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương bị H.Thanh Hóa cầm hòa 0-0. TMN.CSG thắng 2-0 trước ĐPM.Nam Định trong khi K.Khánh Hòa “quật ngã” đại gia ĐT.LA trên sân Nha Trang.

MỚI - NÓNG