Xây nhà cho đồng đội

Xây nhà cho đồng đội
TP - Đứng trước ngôi nhà đang xây dựng, Thiếu tá Phạm Xuân Hùng, lái xe thuộc Tiểu đoàn 55 (Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần), chia sẻ: “Nếu không có sự quan tâm động viên, giúp đỡ của đồng đội chắc vợ chồng tôi không thể vượt qua khó khăn”.

> Bộ đội Biên phòng giúp dân xây 7.000 ngôi nhà

Xây nhà cho đồng đội ảnh 1
 

Hai con gái của Hùng bị tật nguyền từ nhỏ, chân tay teo tóp. Mặc dù đã bước vào độ tuổi vị thành niên nhưng hai đứa con của anh chẳng khác gì đứa trẻ lên 5, mọi sự sinh hoạt đều phải có sự giúp đỡ của bố mẹ. Chỉ riêng việc chạy chữa thuốc thang, đi viện cho 2 con cũng khiến vợ chồng anh lao đao. Bởi thế, gần 20 năm gia đình anh phải sống tạm bợ trong căn nhà tồi tàn, dột nạt.

Cảm thông trước hoàn cảnh của vợ chồng Thắng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 972 đã gom góp tiền bạc, công sức để xây dựng nhà đồng đội tặng đồng chí Hùng (ở Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai).

Năm đơn vị quân đội và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phường Long Bình Tân (Biên Hoà, Đồng Nai) cũng chung tay ủng hộ đồng chí Hùng mua vật liệu xây dựng trị giá 60 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG