Xâm phạm cả chốn linh thiêng

Xâm phạm cả chốn linh thiêng
TP - Nghĩa trang quê tôi nằm trên những động cát trắng bạt ngàn, tinh khiết. Đời sống ngày càng dễ chịu, người ta lại càng nghĩ về những người đã mất. Rất nhiều phần mộ ở nghĩa trang quê tôi đã được xây cất tử tế. Duy chỉ có một điều muộn phiền. Đó là nạn trẻ con quậy phá ở nghĩa trang.

Lũ trẻ này có đứa chăn trâu, đứa nhà gần đó, hễ có người đến nghĩa trang là lại lập tức “bâu” đến xin quà, xin tiền.

Không cho không được mà cho ít cũng không xong. Điều đáng nói ở đây là không phải các cháu quá nghèo khổ đến nỗi phải đi xin. Chăn trâu, cắt cỏ chỉ là phụ giúp gia đình ngoài giờ đến lớp mà bất kỳ đứa trẻ nông thôn nào cũng làm.

Các cháu “xin” chẳng phải do ai xui ai khiến, cũng chẳng phải đem về cho mẹ cho cha, mà nó như trở thành một thói quen. Thấy mà không xin là... không được.

Rồi lâu dần thành “luật” - ai đi xây lăng, viếng mộ cũng phải nghĩ tới, phải thi hành một cách tự giác.

Bởi nếu không thì mộ phần của người thân mình khó bề yên ổn. Nhẹ thì bị phóng uế, viết vẽ bậy. Nặng thì cho trâu giày, dùng vật cứng để gõ, để phá...

Gia đình tôi đã một số lần đi xây lăng mộ. Cứ sau mỗi lần như thế, bao giờ cũng phải có một mâm riêng để... “cung kính” bọn trẻ.

Phải có cả rượu, phải mời mọc, phải mềm mỏng, thậm chí cả phải... nịnh lũ trẻ nữa để mong yên ổn. Rồi liên tục những lần sau đó đi viếng mộ, bao giờ gia đình cũng chủ động mua quà bánh, trước để cúng, sau là để “cấp” hết cho đám trẻ.

Có điều, gia đình dứt khoát không cho tiền để tránh dẫn đến tiền lệ. Và thế là lũ trẻ không hài lòng.

Hôm vừa rồi đi viếng mộ. Chúng tôi sững sờ khi thấy lăng mộ ông cụ bị lũ trẻ mang đủ loại rác rê vào xả. Chưa hết, chúng còn dùng gạch vỡ vẽ, viết bậy khắp nơi.

Có thể triệt bỏ tệ nạn này không? Chắc chắn là có, nếu chính quyền địa phương kiên quyết và không xem đây là chuyện vặt vãnh.

Cần phải làm cho lũ trẻ biết tôn trọng người chết, bởi ngay cả người chết mà còn không tôn trọng thì chẳng hiểu tương lai chúng sẽ trở thành những con người như thế nào?

Cũng cần nói thêm, xâm hại phần mộ của người chết cũng là một loại tội phạm và sẽ bị luật pháp trừng phạt, không phải chuyện đùa!

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.