Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động?

TPO - Dù ngọn lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút nhưng toàn bộ hệ thống báo cháy, chữa cháy của khu chung cư không hoạt động nên khi người dân phát hiện cháy thì đã muộn.
Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động? ảnh 1

Các nạn nhân được đưa ra khỏi vụ cháy.

Đến gần trưa 23/3, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 13 người chết, 28 người bị thương tại khu chung cư Carina, phường 16, quận 8 vào rạng sáng cùng ngày.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy kiểm tra công tác xử lý hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân, thiệt hại.

Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động? ảnh 2 Khói đen bám kín tường khu chung cư.

Thượng tá Phạm Trí Thảo – Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 8 cho biết, vụ cháy làm 13 người chết, 28 người bị thương, lực lượng PCCC đã cứu được rất nhiều người ra ngoài an toàn.

Theo ông Thảo, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt khói. Ngoài thiệt hại về người, có 13 ô tô và hơn 150 xe máy trong tầng hầm bị thiêu rụi Còn nguyên nhân vụ cháy chưa xác định được.

Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động? ảnh 3 Anh Trọng kể lại thời điểm xảy ra cháy.

Dù đã thoát chết trong vụ cháy nhưng hàng trăm cư dân của khu chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ khi nhắc đến giây phút đối mặt với tử thần khi khói đen bao phủ hơn chục tầng.

Ông Trần Văn Phương (52 tuổi, ngụ tại tầng 2 chung cư Carina) cho biết, thời điểm cháy mọi người không hề nghe chuông báo động cũng như hệ thống cứu hỏa của chung cư không hoạt động.

“Nghe tiếng la hét tôi chạy ra mở cửa thì khói đen xộc thẳng vào nhà. Hoảng quá, tôi đóng cửa lại rồi đánh thức mọi người dậy tìm cách thoát thân nhưng khói quá nhiều không thể ra hành lang”, ông Phương nói.

Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động? ảnh 4 Nhiều người dân vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ cháy.

Ông Phương kể tiếp, do khói bốc lên ngùn ngụt nên không có cách nào chạy thoát thân, ông phải kêu mọi người lấy khăn ướt bịt mũi rồi chạy ra lan can cầu cứu. Phải mất rất lâu sau lực lượng PCCC mới dùng xe thang tiếp cận đưa xuống dưới.

Cũng như ông Phương, anh Đỗ Bảo Trọng, ngụ tại tầng 2 chung cư cho hay, khoảng 1h30 anh nghe có tiếng ồn bên ngoài nhưng không biết chuyện gì. Một lúc sau phát hiện mùi khét và khói đen xộc vào nhà anh mới biết có cháy.

Vụ cháy làm 13 người chết: Chuông báo cháy không hoạt động? ảnh 5 Không có chỗ ở, người dân phải trải bạt nằm ngoài công viên sau vụ cháy.

Lúc này, anh đánh thức các thành viên trong gia đình dậy rồi tìm vải chèn chặt các kẽ hở của cửa để khói không tràn được vào nhà. “Không hề nghe một tiếng chuông báo cháy, khi mở cửa ra thấy khói quá nhiều, không thể chạy được tôi mới kêu mọi người chạy ra hành lang đứng tránh khói và đợi lính cứu hỏa cứu”, anh Trọng cho hay.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.