Vòng 16 V-League 2007: Sức nhàn đè sức mỏi?

Vòng 16 V-League 2007: Sức nhàn đè sức mỏi?
TP - Thành tích của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2007 làm người hâm mộ lẫn VFF chìm vào những cảm giác sung sướng khó tả nhưng lại đem đến những tin không vui cho nhiều ông bầu tại V-League.

Việc V-League 2007 bị ngắt quãng đến hơn 1 tháng nhường sân cho Asian Cup 2007 khiến các đội bóng đứng ở nhiều thái cực khác nhau.

Đội đầu bảng Bình Dương, dù đang tạo cách biệt đến 10 so với đội nhì là Đà Nẵng, nhưng việc bị “cắt cơn” hưng phấn khiến cho HLV Lê Thụy Hải tỏ ra khá ái ngại.

Điều này thật dễ hiểu vì ở V-League 2005, cũng đã có thời điểm Bình Dương bứt xa tốp sau đến cả 10 điểm nhưng rốt cục lại mất ngôi vào tay kình địch GĐTLA do sa sút ở giai đoạn áp chót.

Thêm vào đó, do cung cấp đến 5 cầu thủ (3 đá chính thường xuyên) cho đội tuyển quốc gia nên nguy cơ Bình Dương sa sút ở cuối chặng đường không phải là điều vô căn cứ.

Tương tự Bình Dương, SLNA và Đồng Tháp, thậm chí cả GĐTLA cũng chịu thiệt thòi.

Đội bóng xứ Nghệ sau cuộc chiến của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2007 đã mất mát lớn khi trợ lý HLV kiêm đội trưởng Huy Hoàng rạn xương bàn chân, nguy cơ chấm dứt tham gia V-League là cực cao.

Thêm vào đó, thủ môn Dương Hồng Sơn cũng chấn thương vai, còn Công Vinh gần như hết “pin” vì phải tung hết sức trong 4 trận đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup.

Thế mới thấy khổ cho đội bóng xứ Nghệ, nhưng việc họ đệ đơn xin lùi trận mở màn gặp Huda Huế đã bị từ chối thẳng thừng - BTC V-League cũng không thể lùi thêm vì sợ bể show.

Nỗi khổ của các CLB trong cuộc chiến thể lực sắp tới còn ở chỗ, lịch thi đấu V-League 2007 bị dồn ép đến mức tối đa. Có thời điểm 5 vòng liên tiếp, các đội bóng sẽ buộc phải đá gấp gáp trong 2 tuần.

Đấy là những thử thách cực kỳ nghiệt ngã và nếu không trụ nổi với cái lịch đấu vắt kiệt sức lực cầu thủ, chắc chắn nhiều đội bóng cũng chỉ biết… than trời kêu khổ vì đội tuyển!

Các đội “đèn đỏ” sướng!

Với cục diện hiện nay của V-League, có thể ngôi vô địch sẽ ngã ngũ sau 2-3 vòng đấu nữa.

Bởi nếu Bình Dương biết khắc chế những hậu quả do đội tuyển gây ra, nhất là họ giải quyết được 2 trận đấu khó trước H.Thanh Hóa và Đà Nẵng ngay trên sân nhà, thì cơ hội lên ngôi của đội bóng Đông Nam Bộ này lên đến 90%.

Thế nhưng, trong sự phức tạp của V-League, có vẻ như cái sung sướng nhất lại thuộc về những đội đang nằm trong top đèn đỏ.

Như Hòa Phát HN chẳng hạn, ngay khi Asian Cup 2007 diễn ra, đội bóng này đã tận dụng hơn 1 tháng nghỉ để đưa “gà nhà” luyện thể lực trong 3 tuần tại Côn Minh (Trung Quốc). Hay như Huda Huế, “tướng” Phùng có dịp cho quân lính hồi tỉnh, trấn tĩnh lại để “còn nước, còn tát”.

Thật ra, với cục diện hiện tại, ngay cả đội đang xếp thứ 7 là TMN.CSG (19 điểm) cũng có nguy cơ xuống hạng. Nhưng trong thế cục đảo điên và việc mất liền 2-3 trụ cột như Huy Hoàng, Hồng Sơn, SLNA bây giờ là đội lo lắng nhất.

Nếu họ không giải quyết được trận gặp Huda Huế thì có thể đấy là một đường sin đi xuống của đội bóng xứ Nghệ này.

Trong khi đó, nếu Hòa Phát Hà Nội, HN.ACB không tận dụng được sức nhàn của mình để “đè” Đồng Tháp, SLNA, thậm chí cả ĐPM.Nam Định đang bị mỏi mệt thì họ không thể trách số phận quá nghiệt ngã và không tạo cơ hội thoát khỏi vòng xoáy tử thần.

Sức nhàn thắng sức mỏi? Cứ đợi sau lượt trận thứ 16 này là sẽ đoán biết được tương lai của V-League… trôi về đâu!

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.