Vì sao Harry Maguire khốn khổ với tấm băng đội trưởng MU?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao Harry Maguire khốn khổ với tấm băng đội trưởng MU?
TPO - Vào những ngày này, thật dễ đoán điều gì xảy ra sau trận đấu của MU. Họ sẽ thua và Harry Maguire một lần nữa mang đến những tai ương, để rồi câu hỏi về tấm băng thủ quân lại được đặt ra.

Bằng cách nào đó thất bại của MU luôn gắn liền với Harry Maguire. Trung vệ 29 tuổi đã rất đen đủi khi trở thành tác nhân dẫn đến bàn thua duy nhất, song tình huống như một phép ẩn dụ của việc anh không thể kiểm soát những gì xảy ra. Điều tồi tệ liên tiếp đến và Maguire, thay vì một đội trưởng đáng kính trọng lại trở thành nhân vật bị nhạo báng.

Alphonso Davies, hậu vệ của Bayern, là người mới nhất chế giễu Maguire. “Tôi không hiểu Maguire có thể nói gì với Cristiano Ronaldo với tư cách là đội trưởng. Bạn tưởng tượng được không? Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, lại phải gọi Maguire là đội trưởng”, Davies nói trên kênh Twitch cá nhân.

Nhiều người hẳn sẽ đồng ý với Davies. Đừng nói là Ronaldo, thật khó để Maguire chỉ bảo các đồng đội khi anh đang chơi rất tệ. Trước trận đấu với Everton, thủ quân của MU chịu trách nhiệm trong bàn thua duy nhất trận lượt về với Atletico ở vòng 1/8 Champions League, phản lưới nhà ở trận gặp Tottenham, bị đuổi khỏi sân trong thất bại tan nát trước Watford, liên tiếp mắc sai lầm ở các trận thua Liverpool và Leicester.

Vì sao Harry Maguire khốn khổ với tấm băng đội trưởng MU? ảnh 1

Alphonso Davies chế nhạo việc Ronaldo phải gọi Maguire là đội trưởng. (Ảnh: The Sun)

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Andy Mitten của tờ The Athletic, cựu đội trưởng MU Nemanja Vidic nói rằng cách duy nhất để tạo dựng niềm tin với đồng đội là sự thể hiện trên sân cỏ. 8 năm rưỡi gắn bó với Old Trafford, lịch trình thi đấu dày đặc khiến Vidic dành nhiều thời giờ ở đội nhiều hơn với gia đình. Vì vậy anh không cần thêm thời gian bên các đồng đội, như nhậu nhẹt hay đi chơi đêm, để có thể lôi kéo họ.

“Ở một CLB lớn nhất thế giới, điều quan trọng là không phí thời giờ cho những điều ngu ngốc. Bạn phải tập trung vào những gì đang làm, thể hiện thái độ chuyên nghiệp, luôn cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày. Đó chính là cách gây dựng sự tin tưởng. Tôi có xuất phát điểm rất thấp khi mới tới MU, nhưng sự chăm chỉ và nỗ lực đã giúp tôi có chỗ đứng trong đội, sau đó trở thành thủ quân”, Vidic nói.

Với kinh nghiệm bản thân, Vidic biết vấn đề của Maguire cũng như cách giải quyết nó. “Maguire không đạt phong độ cao trong mùa giải này. Cũng rất khó để chơi tốt khi cậu ấy phải chịu quá nhiều áp lực. Mọi người đều chờ đợi cậu ta mắc sai lầm. Sẽ tốt hơn nếu Maguire nghỉ ngơi vài trận, tương tự như tôi trước đây, sẵn sàng rời xa sân cỏ một thời gian để tìm lại phong độ và sự tự tin sau những trận tồi tệ”, Vidic nói.

Rõ ràng Maguire đã làm sai cách. Trung vệ 29 tuổi đã đá chính 32 trận mùa này ở mọi đấu trường, chỉ ít hơn De Gea (39 trận) và Bruno Fernandes (36). Con số này có thể nhiều hơn nếu anh không vắng mặt 6 trận vì chấn thương và thẻ phạt. Càng cố ra sân để chứng tỏ mình, Maguire càng có xu hướng mắc lỗi và gây thất vọng nhiều hơn. Khi còn đang mắc kẹt với vấn để của mình, làm sao anh ta có thể sai khiến, vực dậy các đồng đội khi MU gặp khó khăn?

Vì sao Harry Maguire khốn khổ với tấm băng đội trưởng MU? ảnh 2

Maguire không đủ tài năng cũng như đẳng cấp để trở thành thủ quân MU. (Ảnh: The Sun)

Đến đây, tất cả chợt nhớ lại bình luận của Ahmed Elmohamady, người từng chơi cùng Maguire ở Hull City. Theo cầu thủ chạy cánh người Ai Cập, Maguire “không đủ đẳng cấp để đeo băng đội trưởng MU”, đồng thời “cũng không có khả năng chịu áp lực”.

Lee Sharpe, một cựu cầu thủ MU, sẽ cho biết đội trưởng MU ở tiêu chuẩn cao đến thế nào. Bryan Robson, thủ quân giai đoạn 1992-94, là một điển hình. Theo Sharpe, Robson luôn rất giỏi phát hiện vấn đề và thực hiện các điều chỉnh chiến thuật mà không cần sự can thiệp của HLV.

Robson có thể điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp đội bóng thoát khỏi sức ép lớn bên phần sân nhà bằng những đường bóng dài hoặc kéo thêm người vào trung lộ để không bị áp đảo về mặt quân số. Khi trận đấu không diễn ra như ý muốn, Robson sẽ thực hiện một hành động thái quá nào đó để đánh lạc hướng dư luận và kích động bầu không khí trên sân.

Dưới quan điểm của Sir Alex Ferguson, đội trưởng phải có phẩm chất như vậy, tức thích ứng với các tình huống và đưa ra quyết định tức thời. Ngoài ra, phải là người được đồng đội tôn trọng, để có thể ra mệnh lệnh hoặc truyền đạt thông điệp của HLV.

Maguire có đáp ứng những điều này? Đến thời điểm này, có lẽ là không. Nhưng Maguire không phải người đáng trách. Sai lầm thuộc về Ole Gunnar Solskjaer, người đã đặt niềm tin chỉ 5 tháng sau khi trung vệ người Anh gia nhập CLB. Một quyết định đường đột và thiếu cân nhắc, dẫn tới hậu quả khôn lường về sau. MU rơi vào tình trạng không thủ lĩnh còn Maguire, chết chìm với tấm băng nặng ngàn cân trên cánh tay.

MỚI - NÓNG