Hồ Văn Ý xuất sắc, đội tuyển Việt Nam giành vé dự giải vô địch futsal châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT futsal Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trước Myanmar. Lần này, phải nhờ tới sự xuất sắc của Hồ Văn Ý và một chút may mắn khi Việt Nam mới giành chiến thắng, qua đó lấy suất cuối cùng của Đông Nam Á dự giải vô địch futsal châu Á.
Hồ Văn Ý xuất sắc, đội tuyển Việt Nam giành vé dự giải vô địch futsal châu Á ảnh 1

Thủ môn Văn Ý cản phá hai quả luân lưu của đối thủ

Trong trận tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á vừa diễn ra, ĐT futsal Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn hiệp 1. Sau 5 phút đầu có phần chuệch choạc và để đối phương có vài pha dứt điểm nguy hiểm thì đội bóng áo đỏ lấy lại sự ổn định. Do đó, Myanmar chỉ có thể phòng ngự. Từ phút thứ 5 đến khi hết hiệp 1, họ chỉ có thêm 1 cú sút, còn lại phải oằn mình chống đỡ những pha bắn phá của Việt Nam.

Phút thứ 6, sau loạt pha phối hợp nhanh, Thịnh Phát dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm và đập chân cầu thủ Myanmar nhưng thủ môn đội tuyển này vẫn kịp phản xạ. Sau các pha bỏ lỡ của Minh Trí và Văn Vũ, tới phút 13, tưởng như đã có bàn thắng thì bóng lại bay trúng xà ngang từ nỗ lực của Thịnh Phát.

Sau đó 1 phút, Đức Hoà chuyền lật cánh cho Gia Hưng sút một chạm, nhưng anh lại không thể có cú chạm ưng ý. Thế trận dồn dập của Việt Nam tiếp tục nhưng Myanmar cũng rất kiên cường. Họ liên tục ngăn chặn nỗ lực dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ.

Ở những giây cuối, Phạm Đức Hoà sút từ gần giữa sân đưa bóng về góc cao, nhưng thủ môn Myanmar chơi cảnh giác. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Hiệp 2 diễn ra cởi mở hơn khi Myanmar bung đội hình lên. Ngay những giây đầu họ đã thể hiện ý đồ ghi bàn khi Min Soe sút thẳng nhưng không trúng đích.

Sau đó, Myanmar cũng dần tạo ra cơ hội và đó là dịp để các học trò của HLV Phạm Minh Giang tung đòn đáp trả. Phút 25, Việt Nam phản công nhanh, bóng đến chân Quốc Nam và anh mạnh dạn sút từ góc hẹp, nhưng thủ môn Pyae Sone không gặp khó khăn. Sau đó 2 phút, Gia Hưng đá phạt góc đưa bóng đến đúng vị trí của Tấn Phát. Tiếc rằng, cầu thủ này lại đưa bóng dội cột dọc.

Dù cả xà ngang lẫn cột dọc đã từ chối những nỗ lực ghi bàn của đội bóng áo đỏ. Nhưng sau đó, họ vẫn kiên trì tấn công và được đền đáp bởi bàn thắng của Thịnh Phát vào phút 29. Xuất phát từ pha phát động tấn công của thủ môn Hồ Văn Ý, Thịnh Phát tì đè tốt rồi xoay người dứt điểm. Lần này, mành lưới Myanmar đã rung lên và tỷ số là 1-0.

Hồ Văn Ý xuất sắc, đội tuyển Việt Nam giành vé dự giải vô địch futsal châu Á ảnh 2

Thịnh Phát là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam

Kể từ đó, Myanmar tăng cường sức ép. Nguy hiểm đến vào phút 32 khi cú sút căng của cầu thủ áo trắng đưa bóng chạm chân Quốc Nam đổi hướng, song thủ môn Hồ Văn Ý vẫn xuất sắc. Và sau đó là 2 pha bay người ấn tượng nữa của anh.

2 phút cuối, đối thủ chơi powerplay, tạo nên sức ép ngàn cân lên khung thành ĐT Việt Nam. Và họ đã có điều mình cần khi thủ môn Myanmar chuyền dọc biên để Zaw Lin đệm bóng ở cự ly gần hạ gục Văn Ý, gỡ hòa 1-1. Tỷ số này khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu.

Và ở đây, tài năng của Văn Ý lại được thể hiện. Văn Vũ là người mở tỷ số ở loạt luân lưu, và Văn Ý là người giúp Việt Nam duy trì thế dẫn trước. Đội trưởng Myanmar thực hiện cú đá đầu tiên cho đội nhà. Anh sút về góc trái nhưng không thắng được thủ môn ĐT Việt Nam.

Loạt đá tiếp theo, Phạm Đức Hoà giúp Việt Nam dẫn 2-0 và Văn Ý lại đẩy quả nữa, đưa Việt Nam đến gần chiến thắng. Và cũng chính anh tung cú đá quyết định để chốt loạt luân lưu 4-1, qua đó giúp Việt Nam cán đích thứ 3 giải vô địch Đông Nam Á, lấy suất cuối cùng của khu vực dự giải vô địch futsal châu Á.

MỚI - NÓNG