Bán kết lượt về Singapore - Việt Nam (19 giờ ngày 20/12):

Vào hang bắt sư tử

Vào hang bắt sư tử
TP - Các tuyển thủ Việt Nam hy vọng sẽ đánh bại đội tuyển Singapore ngay tại đảo quốc sư tử biển để giành quyền có mặt ở trận chung kết, trong khi Singapore cũng tin tưởng sẽ giành chiến thắng, dù một số trụ cột đang chấn thương.

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với SVĐ quốc gia Singapore. Trái với sự lo ngại của HLV Calisto, mặt cỏ tại đây được chăm sóc và bảo dưỡng khá tốt và điều này sẽ giúp lối chơi bóng tốc độ và kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Calisto có nói rằng ông sẽ chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi và căn cứ vào buổi tập chiều qua thì có thể đoán được dường như thay đổi này sẽ có tên Phạm Thành Lương.

Trong bài tập thi đấu đối kháng trên SVĐ quốc gia Singapore, trong khi giữ nguyên 10 cầu thủ từng đá chính ở Hà Nội thì HLV Calisto lại cho Tấn Tài sang đội hình dự bị và kéo Thành Lương sang đội hình chính thức.

Có thể đây là xáo trộn duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều nay nhưng cũng có thể đây chỉ là liệu pháp tâm lý mà HLV Calisto sử dụng để khích lệ tinh thần chiến đấu của Tấn Tài.

Đánh giá về cơ hội, HLV Calisto nói: “Tất nhiên trận hôm nay sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Singapore thực sự là một đội bóng rất mạnh, họ là tập thể có lối chơi ổn định, được thi đấu và huấn luyện bởi một HLV trong nhiều năm nên có lối chơi rất gắn kết.

Ba lần vô địch Đông Nam Á là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của đội bóng này. Về phía đội tuyển Việt Nam, việc lọt vào tốp bón đội hàng đấu tại giải kỳ này cũng đã là một thành công.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa muốn dừng lại ở đây, chúng tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng. Người hâm mộ đang đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam và trách nhiệm của chúng tôi là phải giữ vững niềm tin ấy”.

Hai trụ cột của Singapore bị đau

A.Riedl mách nước

Hôm qua, trao đổi với Tiền Phong, cựu HLV đội tuyển Việt Nam A.Riedl cho biết: Rõ ràng trong trận lượt đi đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt hơn và cái duy nhất đội tuyển Việt Nam còn thiếu là may mắn để ghi được bàn thắng.

Tất nhiên, việc chúng ta không ghi được bàn thắng không đơn thuần chỉ là lỗi của các tiền đạo nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã tạo được cơ hội ghi bàn.

Sau trận lượt đi, ấn tượng dễ thấy là các cầu thủ đã chơi rất tự tin và tại sao chúng ta lại không làm được điều đó khi sang Singapore đá trận lượt về?

Theo tôi, nếu cứ đá như ở Mỹ Đình thì có thể hòa, thậm chí là thắng Singapore ngay trên sân khách.

Hiện tại, hai tiền vệ sáng tạo nhất của Singapore là Shi Jiayi và John Wilkinson đều đang có vấn đề về sức khoẻ. 

Shi Jiayi mới bị cúm và vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn Wilkinson sau khi đã nghỉ trận lượt đi vì đau bắp thì đang có nguy cơ vẫn phải ngồi ngoài ở trận lượt về.

Hôm 19/12 vừa qua, Singapore đã phải nhờ tới ông Cormac O’Muircheartaigh, bác sỹ của Hội đồng Thể thao Singapore, thực hiện chương trình chăm sóc đặc biệt cho Wilkinson nhưng cơ hội ra sân của tiền vệ này vẫn chỉ là 50-50.

Wilkinson cho biết: “Bác sỹ cho rằng nếu để tôi ra sân trong trận hôm nay thì hơi sớm nhưng tôi biết mình đã ổn và hoàn toàn có thể thi đấu. Đây là một trận bán kết đỉnh cao và tôi không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng”.

Về phần mình, HLV Avramovic cho biết có thể ông sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát ở trận chiều nay. Ông nói: “Tôi tin tưởng vào các học trò của mình và tôi nghĩ họ có thể vào tới trận chung kết.

Trận đấu tại Hà Nội vào ngày 17/12 vừa qua mới là trận hoà đầu tiên của chúng tôi tại giải năm nay, còn ở những kỳ giải trước, chúng tôi còn hoà nhiều hơn. Nếu chơi đúng sức trong trận hôm nay, chúng tôi sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam”.  

Thái Lan vào chung kết

Với trận thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi, đội tuyển Indonesia không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình tổ chức tấn công liên tục về phía khung thành thủ môn Kitisak. Và những nỗ lực của họ sớm được đền đáp ngay ở phút thứ chín với bàn thắng của Nova Arianto từ pha đá phạt góc.

Không ghi được bàn trong hiệp một, chủ nhà Thái Lan dồn lên tấn công trong hiệp hai với lối chơi nhanh và đa dạng vốn có.

Nhưng cũng phải đến phút 72, những áp lực liên tục của họ mới mang lại kết quả nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa bộ ba Thonglao, Dangda và Teerathep là người kết thúc cuối cùng ghi bàn quân bình tỷ số từ pha đệm bóng cận thành.

Hai phút trước khi hết trận, Thái Lan đập tan mọi hy vọng lật ngược thế cờ của thày trò HLV Benny Dollo bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 của Rangsiyo.

Với tổng tỷ số sau hai trận lượt đi - về là 3-1, Thái Lan đã vượt qua Indonesia giành quyền vào chung kết. 

MỚI - NÓNG