V-League 2007: Hai đội chủ nhà bại trận

V-League 2007: Hai đội chủ nhà bại trận
Chiều qua 28/7, trên các sân cỏ cả nước tiếp tục diễn ra các trận đấu Vòng 16 Giải bóng đá Vô địch quốc gia PetroVietnam Gas năm 2007. Chủ nhà bại trận là Hòa Phát Hà Nội và Đà Nẵng.

Sân Quân khu 7: Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với tỷ số 2-2

V-League 2007: Hai đội chủ nhà bại trận ảnh 1

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội TMN.CSG (áo trắng) và HAGL. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Kết quả này đúng với những gì diễn ra trên sân khi cả hai đội thi đấu ngang ngửa nhau trong một chiều không thật sự sung sức. Tuy nhiên, có đôi chút đáng tiếc cho TMN.CSG khi họ đã dẫn trước hai bàn lại để đối thủ san bằng tỷ số, đành chấp nhận bị chia điểm trên sân nhà.

TMN.CSG sớm dẫn bàn ngay từ phút thứ 4 khi Elenildo với tốc độ cực nhanh đã thoát xuống và cú sửa bóng của anh vào góc xa khung thành HAGL đưa đội chủ nhà vượt lên trước. Không lâu sau đó, phút 18, Kleber thực hiện thành công quả đánh đầu xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái khung thành đội khách để nhân đôi cách biệt cho TMN.CSG.

Dường như dẫn bàn quá sớm, và cũng quá dễ dàng đã khiến các cầu thủ chủ nhà thi đấu có phần lơi chân và chính điều này đã giúp HAGL tìm được những bàn gỡ hòa. Phút 31, từ quả đá phạt của cầu thủ Thái Lan Thonglao, bóng đi mạnh và đập hàng rào đội chủ nhà bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hoàng Công Vương.

Từ bàn thắng này, “đội bóng phố núi” thi đấu chặt chẽ và có nhiều pha tấn công hơn về phía khung thành TMN.CSG. Phút 51, Quintallha tung cú sút cận thành sau một pha lộn xộn trước khung thành TMN.CSG cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Càng về cuối trận, nhịp độ trận đấu càng chậm, vừa do cơn mưa trên sân, vừa như tỷ số hòa đã làm hài lòng cả hai đội. Với TMN.CSG, dù tiếc nuối nhưng có 1 điểm trước đối thủ mạnh như HAGL cũng là kết quả không tồi. Còn với đội khách, họ đã thành công trong việc bảo vệ tỷ số 2-2 để có điểm trong trận đấu đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài.

Điều duy nhất đọng lại từ trận cầu này là thái độ thiếu kiềm chế của một vài cầu thủ và thành viên hai đội. Trong một trận đấu khá nhàn nhã, ở nhiều pha va chạm không đáng có như ở phút 65 đã khiến một số “cái đầu nóng” của cả hai đội “bừng” lên suýt dẫn đến xô xát và trận đấu đã phải tạm dừng gần 4 phút.

* Sân Hàng Đẫy: Hoà Phát Hà Nội thua Đạm Phú Mỹ Nam Định 0-2

Hai đội chơi với tốc độ nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đỗ Quốc Hoài. Các cầu thủ tranh bóng quyết liệt ngay ở khu vực giữa sân. Bên ĐPMNĐ, Văn Duyệt và Phùng Văn Nhiên thi đấu năng nổ. Chủ nhà HPHN ra sân đầy hưng phấn với sự "càn quét" của Willians, Công Mạnh, Đình Quý và Das Silva.

Tuy nhiên trong suốt 45 phút hiệp 1, không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm về phía khung thành hai đội, ngoại trừ một số cơ hội của HPHN bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 12, sau pha phối hợp hoàn hảo của Willians và Das Silva, Công Mạnh dứt điểm không thành công. Sau đó, lần lượt Willians, Das Silva tỏ ra quá "hiền lành" khi tung ra những cú sút quá thiếu chính xác hoặc không đủ độ khó để chiến thắng thủ môn Quang Huy.

Phút 34, đội khách ĐPMNĐ lên tiếng "cảnh báo" đội chủ nhà bằng pha dứt điểm chéo góc của Darlington. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Mạnh Dũng trong gang tấc.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra mà không có sự đột biến nào cho HPHN. Đội khách ĐPMNĐ hoàn toàn làm chủ thế trận với những pha tấn công đa dạng của Trọng Lộc, Xuân Phú và Darlington. Phút 48, Darlington với thể lực vượt trội đã có pha đi bóng thần tốc từ trung lộ. Anh vượt qua tất cả hàng thủ của HPHN, lừa bóng qua cả thủ môn Mạnh Dũng rồi thoải mái dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho ĐPMNĐ.

Phút 84, Eric (cầu thủ vào sân thay Darlington) đã hoàn tất chiến thắng 2-0 cho đội khách ĐPMNĐ bằng pha dứt điểm "đẳng cấp".

Mặc dù đã thay thế cả 3 cầu thủ Hồng Việt, Xuân Thành, Alphonse bằng Anh Cường, Như Thuần và Padinha nhưng HPHN vẫn thi đấuthiếu thuyết phục. Phút 86, trong 1 pha bóng áp sát khung thành ĐPMNĐ, mặc dù Công Mạnh đã kịp đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng thủ môn Quang Huy đã bị phạm lỗi.

Phút cuối cùng của hiệp 2, Padinha đã không gặp may khi anh tung cú "nã đại bác" từ khoảng cách 20 mét nhưng thủ môn Quang Huy đã xuất sắc khống chế thành công. Thua trận 0-2 trước ĐPMNĐ, đội chủ nhà HPHN vẫn "dậm chân" ở khu vực cuối của bảng xếp hạng.

Sân Tự Do: Huda Huế và Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An hòa 1-1

Trên sân Tự Do, tự tin với chiến thắng 3-2 ngay trên sân Vinh ở lượt đi, thầy trò ông Đoàn Phùng còn có lợi thế khi duy trì cường độ tập luyện cao trong khoảng thời gian giải V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho Asian Cup. Trong khi đó, TCDK.SLNA bị sứt mẻ đội hình do các cầu thủ trụ cột không thể thi đấu với phong độ cao sau khi phải căng sức tại đấu trường Asian Cup.

Tuy nhiên, nhiệt tình và sự nỗ lực của dàn cầu thủ Huda Huế không thể khỏa lấp những hạn chế về chuyên môn và chịu chia điểm trước bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu của đội bóng TCDK.SLNA.

Đội TCDK.SLNA vươn lên dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của Valdiney ở phút 57. Phút 68, Cảnh Lâm đã gỡ hoà 1-1 cho Huda Huế.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng thua Khatoco Khánh Hoà 0- 1

Đội Đà Nẵng với sự bổ sung của 2 cầu thủ ngoại gốc Brazil là Fladimir (32) và Agustin (33) lần đầu tiên được bố trí đá chính đã làm thất vọng người hâm mộ khi thi đấu trên sân như những cầu thủ nghiệp dư. Hàng tấn công của đội chủ nhà đã không còn sự sắc bén vốn có, cùng sự sa sút ở hầu hết các tuyến, Đà Nẵng chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Chính vì vậy, đội khách Khánh Hoà (KH) đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Lê Hữu Tường (KH) đã không phải là những tay săn bàn thiện nghệ khi liên tiếp sút bóng chệch cột dọc và xà ngang, chỉ riêng Quang Hải (13- KH) đã có đến 3 tình huống sút bóng “hỏng ăn“. Chính “ngoại binh” Emmanuel Bentil là tác giả bàn thắng duy nhất cho KH ở phút 30 của trận đấu. Với 1 bàn thắng đủ để giành trọn 3 điểm trên sân khách là một thắng lợi lớn của Khánh Hoà sau 7 tuần tạm nghỉ.

Điều đáng nói ở trận đấu này, đội chủ nhà Đà Nẵng đã bị người hâm mộ phản ứng khi đội trưởng Hồng Minh phải nhận thẻ đỏ ở phút 50 trong tình huống anh giật cùi chỏ vào mặt đối phương khi đối phương đã bị ngã, một hành động phi thể thao cần phải lên án. Trọng tài Võ Minh Trí còn sử dụng 2 thẻ vàng đối với Quang Hải (13-KH) và Lương Phú (8-ĐN).

Sân Quy Nhơn: Bình Định thắng Hà Nội ACB 2- 0

Hiệp 1, cả hai đội không có nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Bước vào hiệp 2, HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định đã chỉ đạo các học trò phải thi đấu nhiệt tình hơn, đồng thời đưa cầu thủ số 14 Việt Hoàng vào thay cầu thủ số 12 Khoa Thanh. Đội Bình Định đã dồn lên tấn công.

Phút 47, từ một pha chuyền bóng thông minh của Aniekan (6) cho Lê Thanh Phương (15). Anh đi bóng vào khu trung lộ và ghi bàn thắng 1- 0 cho đội Bình Định.

Sau khi bị dẫn bàn, Hà Nội ACB như bừng tỉnh, dồn lên tấn công và gây áp lực trước khung thành của Bình Định. Nhưng các cú sút nguy hiểm của hàng tiền đạo Hà Nội ACB ở những phút thứ 65 và 66 đều thiếu sự may mắn. Đến phút đá bù giờ thứ 2, sau khi nhận bóng ngoài khu vực 16m 50, cầu thủ số 21 Kim Bình đi bóng lắt léo qua hàng thủ và thủ môn đội Hà Nội ACB ghi bàn thắng thứ 2 cho Bình Định và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, đội Bình Định đều thắng với tỷ số 2- 0 trước Hà Nội ACB trong hai lượt trận đi và về.

Sân Long An: Đồng Tâm Long An hòa Đồng Tháp 2-2

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Bảo Linh ĐTLA tổ chức tấn công áp đảo khung thành thủ môn Tấn Trường (Đồng Tháp). Phút 20, Tshamala Kabanga từ cách trái lao xuống nhận đường chuyền của đồng đội. Anh sút bóng mở tỷ số 1-0 cho ĐTLA. Tuy bị dẫn trước, nhưng đội Đồng Tháp không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công mà lại tiếp tục co về phòng thủ, đồng thời đá tốc độ chậm chờ cơ hội.

Phút 53, Tshamala Kabanga hoàn tất “cú đúp” ghi bàn của mình sau pha lập công nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho ĐTLA. Phút 74, các cầu thủ đội Đồng Tháp tổ chức tấn công. Bóng đi luẩn quẩn trước khung thành thủ môn Tiến Phong chừng 20 mét. Ngay lập tức, tiền vệ Gnatenko Olesandr lao lên sút bóng cực mạnh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho Đồng Tháp.

Không còn gì để mất, HLV Đoàn Minh Xương ra sát đường biên dọc chỉ đạo các học trò của mình dâng cao đội hình và triển khai đá tốc độ nhanh. Phút 90 + 3, đội Đồng Tháp được hưởng quả phạt góc ở cánh phải. Cả đội dồn lên tấn công, trong đó có thủ môn Tấn Trường. Chính anh đã thực hiện cú đánh đầu san bằng tỷ số 2-2 cho đội Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.