Một người đàn ông tại Huế nhảy xuống sông Hương tự tử đã được lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TP Huế cứu hộ thành công.
Khoảng 12 giờ 30 phút chiều 21/3, tại khu vực núi Nghiêm thuộc xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bùng phát một đám cháy rừng. Do thời tiết khô hanh và gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, chữa cháy.
Trong lúc băng qua đoạn đường bị nước ngập, 3 em học sinh ở Quảng Nam bị nước cuốn trôi ra xa hơn 100 mét. May mắn lúc này một người dân nghe thấy tiếng kêu kịp thời ứng cứu.
Bốn người dân xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đi làm về bị nước lũ dâng cao mắc kẹt giữa sông suốt nhiều giờ. Lực lượng chức năng dùng ròng rọc để đưa những người mắc kẹt vào bờ
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quân đội tại Thừa Thiên-Huế phối hợp các lực lượng địa phương không quản ngại mưa lớn chạy đua với thời gian, tăng tốc khắc phục 1.000 mét bờ biển bị sạt lở trước khi bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền.
Trước diễn biến bất thường của bão số 6 và tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại vùng bờ biển Phú Thuận, Thuận An, Bộ đội biên phòng Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp lực lượng địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý sạt lở, thực hiện các biện pháp ứng phó giữa sóng to gió lớn, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
"Những thực phẩm có thể tránh được ẩm thấp, bảo quản được lâu là điều rất cần để ứng cứu cho bà con vùng lũ. Vì thế, những sản phẩm cung cấp dinh dưỡng như ngũ cốc là điều cần thiết", bà Phạm Nhật Linh, Founder, Cty TNHH Tập đoàn dinh dưỡng Beone chia sẻ.
Rạng sáng 8/9, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu người dân ở một số xã bị ngập úng do mưa lớn, nước sông dâng cao trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn.
Một người đàn ông ở Đà Nẵng trong lúc làm việc bị máng hồ rơi từ trên cao xuống làm gãy chân, mắc kẹt trên giàn giáo công trình xây dựng đã được lực lượng chức năng cứu thoát kịp thời.
Tàu Giang Anh 18 chở hơn 2.960 tấn xi măng đang hành trình từ Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước, nghiêng 40 độ, gần chìm trên biển Cù Lao Chàm. Trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu DO. Các lực lượng chức năng đang khẩn cấp ứng cứu
Sáu cán bộ, nhân viên thuộc một trạm Viettel tại TT-Huế trên đường đi làm nhiệm vụ không may bị lật thuyền trong mưa gió, nhưng may mắn đã được lực lượng chức năng ứng cứu thành công.
Đình làng Nhân Hậu (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nằm trong danh mục kiểm kê di tích, được bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tuy nhiên do không được tu bổ, ngôi đình hàng trăm năm tuổi hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và đang chờ sụp đổ.
Một chiếc tàu cá của ngư dân TT-Huế khi khai thác hải sản trên biển đột nhiên bốc cháy dữ dội khiến 12 ngư dân phải phát tín hiệu cầu cứu về đất liền qua hệ thống liên lạc không dây I-com.
Một chiếc xe ô tô con di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Quảng Trị - Huế, khi đến địa phận phường An Hòa (TP Huế) bỗng mất lái, leo lên vỉa hè, tông liên tiếp vào trụ đèn và cây xanh, lật ngửa 4 bánh lên trời rồi bốc cháy dữ dội. Rất may, 3 nạn nhân đi trên xe được nhân viên cây xăng gần đó ứng cứu, đưa ra ngoài an toàn.
Trong lúc điều khiển xe máy đi giao hàng, một shipper tại Huế bất ngờ ngã vật xuống đường giữa nắng nóng, phần mặt va với vật cứng nên bị chấn thương, bê bết máu. Rất may, nạn nhân được các cán bộ công an phát hiện, chuyển bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe tiếng kêu cứu ngoài biển, Thượng úy Phạm Trung Tiển - Phó trưởng Công an phường Phổ Hòa (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã dũng cảm cùng người dân lao ra ứng cứu người đuối nước.