Tơ lòng

Ức chế vì mang tiếng 'ăn hết phần chồng'

Ức chế vì mang tiếng 'ăn hết phần chồng'
TP - Trước lúc lấy nhau ông xã em rất gầy, mẹ chồng cẩn thận dặn dò em từng li từng tí về thói quen, sở thích ăn uống của con trai. Em làm theo không sai một chút nào nhưng anh ấy vẫn chẳng béo lên (còn em lại tròn quay, híc!).

Mỗi lần về thăm quê mẹ chồng em lại thở dài thườn thượt, có những người trong họ hàng còn xì xào “ăn hết phần chồng”. Em rất ức chế mà chẳng biết làm thế nào. Không lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện béo gầy? maihoxa…@

Dân ta có tật thậm xấu là ưa soi và bàn chuyện người khác. Mà thường bàn kiểu “ném đá” chứ không mấy khi cảm thông hay giúp đỡ. Hic hic! Chính vì vậy một trong những tố chất để sống vui sống khỏe ở xứ mình là mackeho. Dĩ nhiên với mẹ chồng thì không thể mặc kệ được, mà phải khéo léo trình bày hoàn cảnh có sự làm chứng của chồng rằng thì là rất được chăm sóc tận tình nhân ái, tuy là vợ nhưng gần bằng từ mẫu, bla bla bla… Đảm bảo ổn!

Yêu nhau một thời gian tôi mới phát hiện ra cô ấy xăm tên người yêu cũ vào một vị trí phải thân mật lắm mới biết. Mặc dù họ không còn quan hệ gì nhưng tôi vẫn thấy gờn gợn trong lòng mỗi khi nhìn thấy hình xăm đó. Tôi đề nghị đi xóa thì cô ấy hết lấy lí do sợ đau lại bảo sợ nhiễm trùng... Liệu có phải cô ấy vẫn vấn vương tình cũ nên muốn lưu lại dấu ấn đó? thangnam81…@

Ức chế vì mang tiếng 'ăn hết phần chồng' ảnh 1

Hiểm nhỉ! Hm… Không thân mật cũng khó mà nhìn thấy thì lại ức, khổ. Có thể cô ấy muốn chứng tỏ bản lĩnh? Lưu ý là có những kẻ tìm cách thống trị đối tác bằng chiêu thử gân đấy. Chứ xóa hình xăm thì với công nghệ ngày nay khó khăn gì. Có thể anh cần phải tỏ thái độ rõ ràng hơn. Tạm thời đừng làm gì đến chỗ phải nhìn vào hình xăm đó được không? Hehehee.

Anh ấy đang đi học ở nước ngoài, bọn em hay chat facebook với nhau, do chênh lệch múi giờ nên em phải online vào lúc gần nửa đêm. Gần đây mỗi lần chat, anh ấy luôn đề nghị em chụp ảnh ở thời điểm đó xem có đúng là em đang ngồi ở nhà không. Mặc dù chẳng khó khăn gì nhưng em rất khó chịu với yêu cầu này. Em nên xử trí thế nào để anh ấy tin em là gái ngoan? hodoi89…@

Ức chế vì mang tiếng 'ăn hết phần chồng' ảnh 2

Ơ… khó nhỉ. Bởi BB chưa từng biết và cũng không có khả năng trải nghiệm gái ngoan hay gái hư thì sẽ ra sao. Ặc ặc. Nhưng có thể nhận định là anh ấy đang thấy bất an và nảy sinh sự lo sợ. À mà hỏi riêng, thực hiện yêu cầu đó khó lắm sao? Nếu không có gì khuất tất thì cứ nhẹ nhàng thực hiện chứ đôi co làm gì cho căng thẳng rồi chuyện nọ lại xọ chuyện kia? Ít nhất, gái ngoan cũng là người bình dị chứ bày đặt nữ quyền làm chi. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG