U23 Việt Nam chiến thắng trong lòng người dân Việt Nam

U23 Việt Nam chiến thắng trong lòng người dân Việt Nam
TP - Dù chỉ giành được vị trí á quân trong cuộc đua chung kết U23 châu Á, nhưng ngay sau trận đấu, hàng nghìn cổ động viên cả nước vẫn xuống đường chúc mừng U23 Việt Nam.

Tại Hà Nội: lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang đông hơn, nhưng khá trật tự. Còn tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên quận Cầu Giấy đang vẫn khá quang đãng. Đoạn Lê Quang Đạo và khu vực sân vận động Mỹ Đình xảy ra tình trạng ách tắc do người hâm mộ tràn từ trong sân ra, các đoàn người đi ngược đường và một số xe máy, ô tô còn nán lại sau trận đấu.

Tại Đà Nẵng: Khán giả sông Hàn đã hô vang lên như vậy sau khi trận chung kết lịch sử U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan kết thúc đêm 27/1. Hàng vạn người đã phất là cờ Tổ quốc và không ngừng vỗ tay khi trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về Uzbekistan. Trên khuôn mặt của không ít khán giả đã lăn những dòng nước mắt, nhưng họ vẫn tự hào vì các chàng trai đội tuyển quốc gia đã thi đấu hết mình. Anh Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), nói: “Đội bóng đi tới trận chung kết đã là kì tích rồi. Tôi theo dõi cả trận, thấy chúng ta thi đấu ngang ngửa với đội bạn chứ không hề thua kém. Với lối đá chuyên nghiệp, khéo léo, đội hình chắc chắn, các cầu thủ để lại một ấn tượng khó quên về nền bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ cả nước lẫn châu Á. Tôi tự hào về điều đó. Không có gì luyến tiếc ở kết quả này

Tại Lạng Sơn: Chiều muộn 27/1, dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng hàng ngàn người mặc áo đỏ, chít băng rôn in chữ “Việt Nam vô địch” tề tựu và chung vui, reo hò trước màn hình lớn được dựng ở quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Từ các ngả đường, người xe tới tấp đổ về khu vực xem bóng đá công cộng với tiếng cười, chúc tụng, bắt tay vang vọng thành quách núi nàng Tô Thị, thành Nhà Mạc. Không khí cực kỳ sôi động ở biên giới Lạng Sơn với cờ, hoa và niềm tự hào dân tộc dâng tràn. Mặc dù đội tuyển không giành được chức vô địch nhưng sự quả cảm, dũng mãnh và hết mình của đội U23 Việt Nam vẫn được sự tán thưởng, yêu quý của người dân xứ Lạng.

Tại TPHCM: Đội tuyển U23 Việt Nam đã đem đến cho người hâm mộ tột cùng cảm xúc. Dù phải nhận bàn thua vào phút cuối trận chung kết, những người “lạ” đã quay qua ôm chặt nhau rồi những giọt nước mắt đã rơi. Thế nhưng, dường như bàn thua lấy đi cúp vô địch của U23 cũng không làm tinh thần người hâm mộ nao núng. Trên tay họ, những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn vẫn bay phấp phới, những tiếng hô Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch vẫn vang vọng. Dòng người vẫn đổ ra đường mừng chiến công lịch sử của tuyển U23 Việt Nam. Và dù trận chung kết đã kết thúc nhưng tinh thần yêu bóng đá, yêu tuyển Việt Nam của người Việt vẫn bùng cháy.

MỚI - NÓNG