Tuyển Việt Nam: Hạnh phúc trong đêm tôn vinh

Tuyển Việt Nam: Hạnh phúc trong đêm tôn vinh
TP - Không khí sôi động, cuồng nhiệt đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2008 được tái hiện trong lễ tôn vinh đội tuyển Việt Nam, tổ chức tối qua tại Hà Nội.

HLV Calisto và các tuyển thủ hạnh phúc ngập tràn trong vòng tay người hâm mộ và mưa tiền thưởng.

Tuyển Việt Nam: Hạnh phúc trong đêm tôn vinh ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam trong đêm gala mừng chiến thắng. Ảnh: Phạm Yên

Trước giờ khai mạc gala tôn vinh đội tuyển Việt Nam, hàng trăm cổ động viên đã tụ hội trên Quảng trường 1/5 phía trước Cung Văn hóa Hữu nghị để ca hát, hô vang những khẩu hiệu chúc mừng chiến thắng của đội tuyển.

Lời những bài hát với nhịp hành khúc sôi động của cổ động viên Linh Dũng, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội tự sáng tác trong đêm chiến thắng, được in thành nhiều bản để phân phát cho mọi người cùng hòa chung tiếng hát.

Không khí tại Cung Văn hóa Hữu nghị không khác gì một sân vận động thu nhỏ với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên khi lần lượt HLV Calisto cùng Tài Em và các tuyển thủ rước cúp vô địch tiến ra sân khấu.

Tuyển Việt Nam: Hạnh phúc trong đêm tôn vinh ảnh 2

HLV Calisto và Tài Em nâng cao cúp vàng - Ảnh: Quang Thắng

Trong phần trò chuyện, giao lưu của các cầu thủ và ban huấn luyện với cổ động viên, HLV Calisto có những câu trả lời rất dí dỏm như “Tôi đã quen với những chiến thắng như thế này” khi được hỏi cuộc sống của ông có gì thay đổi sau chức vô địch cùng đội tuyển Việt Nam.

Một câu trả lời cho thấy cũng như người hâm mộ, một chiến thắng, một chức vô địch là chưa đủ với vị “phù thủy” người Bồ Đào Nha và ông muốn tiếp tục đóng góp vào những chiến thắng trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Và như thế, các cầu thủ, các CLB và bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để khai thác hết tiềm năng vẫn còn tiềm ẩn trong mỗi cầu thủ.

Các cầu thủ cũng đã chia sẻ những tình cảm, hạnh phúc nhận được khi vinh quy bái tổ từ bà con chòm xóm, được ăn một bữa cơm gia đình, một bát cháo cá đúng sở thích do tay vợ nấu, rồi lại động viên gia đình khi quay trở lại đội tuyển chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Tiền vệ Tài Em tâm sự, việc tập trung đội tuyển xa nhà biền biệt khiến mỗi lần anh được về thăm nhà thì con lại một lần bỡ ngỡ không nhận ra bố, cha con chưa kịp quen nhau trở lại thì đã đến ngày lên đường.

Nhưng, Tài Em và các đồng đội đều hiểu rằng, nếu không có hy sinh, không có những thiệt thòi nơi hậu phương sẽ không thể có được những chiến thắng cho người hâm mộ, cho cả dân tộc, chiến thắng của người Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Hạnh phúc trong đêm tôn vinh ảnh 3
HLV Calisto nhận phần thưởng 20.000 USD của VFF 
Ảnh: Phạm Yên

Tại lễ tôn vinh đội tuyển, Bộ VH-TT&DL tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH-TT&DL cho HLV Calisto, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và bằng khen cho toàn đội; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho HLV Calisto và bằng khen cho toàn đội cùng phần thưởng 20 triệu đồng.

Nhiều đơn vị như VFF, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tổng Cty Sông Đà, SJC… đã trao tặng tiền thưởng cho đội tuyển, ước tính tổng tiền thưởng lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Sáng qua, đội tuyển Việt Nam làm lễ báo công dâng Bác trên quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào Lăng viếng Bác. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Đại tá Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Quản lý Lăng kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ban Quản lý Lăng sau đó đã gắn huy hiệu Bác Hồ cho HLV Calisto và các tuyển thủ.
MỚI - NÓNG