Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/12, giữa tiết trời rét buốt, nhưng ngay từ sáng sớm hàng nghìn bạn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại sân vận động trường Bách Khoa để tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Tất cả đã hoà chung nhiệt huyết tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”
Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Bạn Khúc Thị Minh Ngọc (sinh viên năm 2 khoa Ngữ Anh đại học Tài Nguyên Môi Trường) là một trong những bạn trẻ hiến máu đầu tiên trong chương trình. Bạn chia sẻ vì chiều phải thi nên đã đến xếp hàng rất sớm và tham gia hiến máu đầu tiên. Lần đầu tham gia chương trình Ngọc cảm thấy khá hồi hộp, tuy nhiên khi đến nơi thấy chương trình rất hoành tráng, đông vui. "Mình cảm thấy rất vui vì đã làm một việc có ý nghĩa với chính mình và với xã hội."

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Phạm Anh Dũng (Học viện Cảnh sát nhân dân) đã tham gia hiến máu tình nguyện 6 lần và sẽ tích cực tuyên truyền nhiều hơn tới các bạn sinh viên trong trường. Nam sinh cảm nhận, Chủ nhật Đỏ là một chương trình thực sự sôi động và có sức lan tỏa lớn. “Trong tương lai, hy vọng em sẽ có cơ hội được tham gia thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để phát huy tốt vai trò là lực lượng vũ trang, luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng”, nam sinh chia sẻ.

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Bạn Đặng Thị Nguyệt Hà (sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật Hoá Học ĐH Bách Khoa) chia sẻ: "Mình đã 4 lần tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ nhưng là lần đầu hiến máu. Những năm trước ( năm 2018- 2019-2020) mình đều tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ hiến máu của chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại Đại học Bách Khoa. Qua các năm đều thấy chương trình tổ chức khá hoành tráng, năm nào cũng có rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Vì năm nay là năm cuối nên mình ít tham gia các hoạt động tình nguyện hơn để tập trung vào việc tốt nghiệp. Trước khi hiến máu mình cảm thấy khá hồi hộp, khi hiến xong vẫn chưa thấy hết hồi hộp. Quá trình hiến máu của mình khá thuận lợi chỉ phải xếp hàng hơi lâu vì khá đông sinh viên đăng ký tham gia.

Năm nay mình quyết định tham gia hiến máu mà không phải tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ bởi cũng muốn một lần góp sức chung tay vì cộng đồng, đồng hành cùng chương trình cũng là muốn thay máu để tốt cho cơ thể, có sức khỏe tốt hơn."

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Là một sinh viên năm nhất khoa Kinh tế Công Nghiệp, Đại học Bách Khoa cũng như một trong những tình nguyện viên tham gia giúp đỡ trong công tác hậu cần, theo dõi chăm sóc những người sau hiến máu, bạn Mã Thị Thu Hương chia sẻ: "Vì một số lý do cá nhân nên không thể tham gia hiến máu, nhưng bạn cảm thấy rất vui vì có thể thực hiện công tác hậu cần trong một chương trình rất ý nghĩa như thế này.

Mình được trò chuyện với rất nhiều bạn tình nguyện viên đã tham gia hiến máu, có người đã hiến máu tới 10 lần, mình cũng mong tương lai sẽ tham gia hiến máu để cống hiến vì cộng đồng nhiều hơn. Việc tham gia hoạt động tình nguyện của nhà trường đặc biệt là chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay là một kỷ niệm khó quên với mình cũng được coi là một dấu mốc của tuổi thanh xuân, của tuổi trẻ vì cộng đồng. "

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Bạn Phạm Đức Nguyên (sinh viên năm 3 khoa Cơ khí Động lực đại học Bách Khoa) chia sẻ: "Từ ngày vào trường thì đây là lần thứ 2 Chủ nhật Đỏ tổ chức tại Bách Khoa, nhưng vì một số lý do riêng đây là lần đầu mình tham gia chương trình, cũng là lần thứ 2 mình tham gia hiến máu. Mình thấy chương trình được tổ chức khá quy mô với nhiều hoạt động như xếp hình, diễu hành và có sự tham gia của nhiều, hoa hậu, người đẹp, diễn viên nổi tiếng. Các hoạt động như này khá ý nghĩa, góp phần thôi thúc động lực hiến máu vì cộng đồng của em và các bạn sinh viên khác."

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Đây là lần đầu tiên bạn Hoàng Hà Duy (sinh viên năm nhất ĐH Bách Khoa) tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ, cũng là lần đầu tiên hiến máu tình nguyện. “Em cảm thấy rất tự hào khi một chương trình ý nghĩa được tổ chức ngay trong khuôn viên nhà trường. Em chắc chắn rằng, tương lai, em sẽ tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện nhiều hơn để những năm tháng sinh viên thêm ý nghĩa”.

Tuổi trẻ chung tay tiếp nối hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Bạn Nguyễn Thị Mai Phương (sinh viên năm nhất khoa Công Nghệ Giáo dục đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn còn nguyên nét căng thẳng hồi hộp trong lần đầu hiến máu chia sẻ: "Mình muốn tham gia hiến máu vì đây là hoạt động nhân đạo vừa tốt cho xã hội vừa tốt cho bản thân. Trước đây mình chưa từng tham gia hoạt động kêu gọi hiến máu bao giờ. Năm nay khi biết đến Chủ nhật Đỏ mình cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa với đông đảo các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Mình đã phải xếp hàng khá lâu để đến được khu vực hiến máu. Tuy nhiên với suy nghĩ bản thân đã và đang làm những điều tốt đẹp vì cộng đồng đã thôi thúc mình tham gia, dù vẫn khá hồi hộp. Những năm sau mình sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ và kêu gọi bạn bè tham gia.

Chủ nhật Đỏ “ lần thứ XV - năm 2023 dự kiến tổ chức tại 40 tỉnh, thành phố, bắt đầu từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì tổ chức với mục đích cao đẹp, mang giọt máu ấm đến với những nạn nhân tai nạn giao thông cần được cấp cứu, những người nghèo, những bệnh nhân thiếu máu trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG