TPO - Ngôi làng Trinh Tiết ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội nằm bình yên bên dòng sông Đáy, không chỉ là một địa danh hữu tình mà còn là biểu tượng của sự son sắt và thủy chung. Mới đây tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hà Nội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên tuyến đường Trinh Tiết ở huyện Mỹ Đức.
TPO - Cộng đồng mạng những ngày qua nổi lên những phát ngôn gây tranh cãi về tiêu chí chọn bạn gái, bạn trai phải chu cấp tài chính và ngoại hình đẹp xấu... Nhiều người trẻ băn khoăn, giờ đây việc tìm "một nửa" lẽ nào không còn vì tình yêu?
TPO - Tóc thì cắt như con trai, mắt thì vẽ sắc lẻm, ăn mặc thì màu mè, lại thêm tính tình dạn dĩ. Nhìn nó, tôi biết ngay con trai mình chẳng thể là mối tình đầu. Mà với kiểu yêu đương của bọn trẻ bây giờ, chắc là nó cũng không còn 'nguyên vẹn' nữa rồi.
Câu chuyện của một cô gái đã chủ động dâng hiến "cái ngàn vàng" nhưng bạn trai lại nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông và thậm chí cho rằng cô có "bản chất lẳng lơ".
Chỉ với một khoản tiền gần 50 Euro (tương đương 1,2 triệu đồng), các khách hàng nữ sẽ sở hữu một gói sản phẩm gồm 2 màng trinh giả được làm từ sợi cellulose và một bảng hướng dẫn cách “diễn” sao cho chồng mới cưới tin rằng đó là lần quan hệ đầu tiên.
Theo cảnh sát Hao, gái bán dâm thường làm trinh giả bằng cách thấm máu lươn vào xốp mềm. Giá bán trinh giả dao động từ 2.000 đến 10.000 nhân dân tệ (khoảng từ 7 đến 35 triệu đồng).
Sau một thời gian dài bị các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tra tấn, cưỡng bức, nhiều cô gái Yazidi trở về nhà khi đã mang bầu và có nguy cơ không thể lấy được chồng vì bị cướp mất “đời con gái”. Họ phải bí mật cậy nhờ các bác sĩ để phá thai và phẫu thuật "phục hồi trinh tiết".
Một nhân viên bảo vệ tên Romanian Sorin Georgian Salinievici, 24 tuổi cam đoan mình "còn nguyên" và đang rao bán trinh tiết với giá 2000 Euro, với điều kiện người "mua" phải là người đứng đắn.
TPO - Nhưng thôi cháu ạ, dẫu sao thì sự việc không mong muốn cũng đã xảy ra, cháu có buồn khổ hay day dứt hơn thế nữa cũng không có cách nào đòi lại được sự vẹn nguyên, trinh tiết của cháu, hay những đồng tiền mà cháu đã bỏ ra để nhằm “giăng bẫy” anh ta đâu.
Huỳnh Thanh Tuyền (SN 1996, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) sớm bỏ học để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Gặp đúng kẻ vũ phu, cô thiếu nữ bỗng thân tàn ma dại.
“Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung”, cô gái 27 tuổi chia sẻ.