TPO - Nguyễn Thị Phương lấy tiền bán sắt vụn để mua ma túy rồi bán lại cho các con nghiện. Khi chuẩn bị giao “hàng” cho khách thì bị công an bắt quả tang.
TPO - Khối kim loại bị móp, trầy xước và cháy xém được cho là thân của chiếc xe đua Ferrari đã tồn tại cách đây nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, đống sắt vụn đó đạt mức 1,9 triệu USD tại buổi đấu giá RM Sotheby’s ở California, Hoa Kỳ.
TPO - Sau nhiều ngày xét xử, toà đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ những người liên quan trong vụ án Đỗ Bá Khang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh (Công ty Vinh Khang) mua tàu cũ từ nước ngoài, trong khi làm thủ tục đã bán cho người khác xẻ ra bán sắt vụn.
TPO - Tại một khu đất rừng thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) lâu nay có một nhà máy và bãi tập kết rộng lớn dành cho loạt ô tô, máy đào, phương tiện cơ giới, thiết bị nghiền quặng không được sử dụng hay thanh lý, chuyển đến công trường khác, dẫn đến bị bỏ quên mục nát lãng phí.
TPO - Nguyễn Thị Tú, sinh năm 2001, là sinh viên năm ba khóa 60 lớp 60B2 Điều dưỡng, trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên tại Thọ Xuân - Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt quê hương của vị anh hùng Lê Lợi, hiện Tú đang là thành viên trong đội sinh viên tình nguyện của khoa, thành viên của câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu trường Đại học Vinh.
TPO - TIN NÓNG ngày 19/7: ‘Góp vốn’ mua ma tuý đá, hai đối tượng chưa kịp bán đã bị bắt; Cựu Giám đốc Sở KHCN Đồng Nai bị truy nã đã trốn sang Mỹ; Nam thanh niên đốt phà 400 triệu chỉ để lấy sắt vụn bán;...
TPO - Công an tỉnh Bình Dương vừa mang đi tiêu hủy 527 xe máy các loại sau nhiều năm không ai đến nhận. Số phương tiện này vi phạm luật giao thông đường bộ đã hết hạn tạm giữ.
TP - Lỗ chồng lỗ và gia tăng với mức độ chóng mặt là thảm cảnh chung của 9/12 dự án đầu tư nghìn tỷ thua lỗ ngành Công Thương tính từ đầu năm 2018 đến nay.
TPO - Qua kiểm tra thực tế 2 container, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn phế liệu, chủ yếu bo mạch điện tử các loại đã qua sử dụng không đạt quy chuẩn nhập khẩu.
TPO - Trung lúc thi công trên địa bàn xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), công nhân Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia phát hiện một khẩu súng thần công cổ nhưng không bàn giao cho chính quyền địa phương mà bán cho một người dân với giá 900 nghìn đồng.
TP - Những vựa phế liệu chất hàng cao đến nóc, từ trong nhà ra lề đường với đủ các loại ve chai, bình hàn khí đá, bình gas cũ, phế liệu chiến tranh khiến những người dân sống kế bên nơm nớp lo sợ. Sau vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội), các cửa hàng, xưởng tái chế phế liệu ở nhiều địa phương tiếp tục hoạt động nhộn nhịp như không có chuyện gì xảy ra.
TP - Vừa về đến đầu khối Nam, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, đập vào mắt chúng tôi là những đống sắt thép phế liệu, sừng sững, cao ngất; tiếng cưa xoèn xoẹt, đục chan chát, tiếng kim loại va vào loảng xoảng đinh tai, nhức óc.
TP - Từ đống sắt vụn bỏ đi và động cơ xe máy cũ, anh Lương Quang Vũ (31 tuổi, ở thôn An Mỹ 2, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đã tạo ra máy cày đa năng.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về tàu hút bùn đầu tư nhiều tỷ đồng từ ngân sách sau khi chạy thử nghiệm vẫn đắp chiếu gần 4 năm, bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường (KHCNMT) của Quốc hội khẳng định đây là sự lãng phí rất lớn và cần làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Vũ Quảng Sương, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nói rằng, tàu hút bùn không thể đưa vào khai thác vì gặp nhiều vướng mắc và do nhiều sở, ngành chưa thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố.