TP - Sau gần 40 năm, thôn nhỏ giữa miền cao nguyên Lâm Đồng hoang sơ ngày nào nay đã trở thành “làng tỷ phú” với những ngôi biệt thự san sát, những chiếc ô tô tiền tỷ bon bon trên đường.
TPO - Hoàng Đức Chung (sinh năm 2002), chàng sinh viên người dân tộc Nùng kiên cường vượt qua mọi thử thách, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện với khát vọng tạo ra giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.
TPO - Đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào huyện Cư M’gar, Đắk Lắk sinh sống, lập nghiệp hơn 20 năm nay. Đến hẹn lại lên, vào mùng 6 Tết âm lịch, họ lại tổ chức Lễ hội lồng tồng (Lễ xuống đồng). Đây trở thành ngày hội lớn, quan trọng nhất của người Tày, Nùng vào dịp đầu năm mới.
TPO - TS Lý Viết Trường là nhà khoa học trẻ khát khao gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Nùng Phàn Slình. Công trình khoa học về vai trò của thầy Tào đã giúp anh giành giải thưởng ‘Khuê Văn Các’ 2024.
TPO - ThS Nguyễn Văn Bách - Giảng viên trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên) là một nhà giáo tâm huyết, có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu và bảo tồn, phát huy, đưa tinh hoa văn hóa dân tộc Nùng đến gần hơn với thế hệ trẻ.
TPO - Tình hình mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng hiện đang rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã dẫn đến lũ quét và ngập lụt nặng nề ở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
TP - Nghệ sĩ xiếc thường không tránh khỏi chấn thương khi luyện tập, biểu diễn. Với diễn viên xiếc người Nùng Lô Thị Ngọc Thúy, tình yêu nghề, đam mê cống hiến là bí quyết vượt qua những khó khăn.
TPO - Tại Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các thiếu nữ dân tộc miền núi phía Bắc xúng xính trong trang phục rực rỡ tham gia các hoạt động.
TPO - Lễ hội văn hóa dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc phía Bắc thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến với Đắk Lắk trong những ngày đầu xuân. Qua đó, giúp thế hệ trẻ đang lớn lên trên quê hương thứ hai bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
TPO - Từ một học sinh dân tộc Nùng, trải qua quá trình phấn đấu, Hoàng Đức Chung trở thành Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên. Gần đây, anh đã được vinh danh ‘Học sinh, sinh viên, thanh niên Dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ X, năm 2023’.
TPO - Lễ cấp sắc Pụt là thủ tục công nhận sự trưởng thành của người nam giới ở trong cộng đồng, đủ điều kiện để tham gia thực hành các nghi lễ tín ngưỡng theo phong tục.
TP - Là người sinh ra và lớn lên ở phố núi biên giới Na Sầm (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Vương Thị Thương, 34 tuổi đã học hỏi, ứng dụng công nghệ tăng giá trị hồng vành khuyên địa phương đem lại cuộc sống mới cho người nông dân.
TPO - Mùa Thu đã khiến Nấm Dẩn và Bản Díu (Xín Mần, Hà Giang) bỗng chốc biến hóa thành nàng sơn nữ kiều diễm, lung linh sắc màu nên được nhiều du khách coi là những tọa độ check-in ruộng bậc thang đẹp nhất Hà Giang.
TPO - “Mình thấy những clip về cuộc sống ở nước ngoài hay hay, mới lạ, ngày nào cũng tìm xem cho bằng được. Nghe tiếng họ nói cũng vui vui nữa nên thử học xem sao. Không ngờ càng học càng bị cuốn hút”...
TPO - Ngày 25/9, theo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy nghi lễ hát Then của đồng bào Nùng cho 200 người.
TP - “Pây tái lớ pi nọong ơi”… Mỗi dịp rằm tháng 7, lời mời gọi này tràn ngập Facebook của những người bạn tôi đang sống ở Cao Bằng. “Đi tái á anh em ơi” rộn ràng khiến những người xa quê như tôi nao nao nhớ nhà.
TPO - Nhằm giúp đồng bào các dân tộc xứ Lạng có công ăn, việc làm, giữ gìn bản sắc dân tộc, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vừa tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Nùng Phàn SLình (Nùng Cúm Cọt) tại xã Hải Yến, Cao Lộc.
TPO - Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ tại thôn Nam Định tử vong.
TP - Lỡ hai mùa Covid không lên được Trùng Khánh (Cao Bằng) vào tháng 9, năm nay chúng tôi đi “gỡ”. Không uổng công lặn lội, ngoài hạt dẻ, Trùng Khánh còn “chiêu đãi” khách xa bằng cả một mùa vàng lộng lẫy.