TPO - Những năm tháng học tập căng thẳng, đêm trực triền miên đến 10 giờ tối, mái tóc rụng đi vì áp lực… với bác sĩ trẻ, là sự đánh đổi nhỏ bé để có được niềm tự hào, khát vọng sống hết mình với nghề y và chữa lành nỗi đau cho người bệnh.
TPO - Nguyễn Nhật Khoa (sinh năm 2004), sinh viên năm 3 ngành Bác sĩ đa khoa, Chi hội YK55L, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, là một người trẻ đầy nhiệt huyết. Với niềm yêu thích các môn khoa học tự nhiên từ nhỏ, Khoa nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ, vừa từ đam mê học tập vừa từ mong muốn giúp đỡ mọi người. Ngoài học tập, Khoa còn có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc của trường.
TPO - Vũ Thị Thu Hường (sinh năm 2004) quê Hải Dương, đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Những tháng cuối lớp 12, đứng giữa ngưỡng cửa của tương lai, ai cũng đều có những lựa chọn và lối đi riêng của mình ở môi trường đại học, nhưng Hường lại chọn đi học nghề làm tóc.
TP - Những năm trước, một số trường đại học (ĐH) đã đưa môn Lý, môn Ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển vào ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa) để loại bỏ môn Sinh học. Năm nay, đến lượt môn Văn thay thế môn Sinh.
TP - Việt Nam không có quy định về thi cấp chứng chỉ hành nghề trong khi đa số các nước đã thực hiện như một phương thức bắt buộc để kiểm soát chất lượng hành nghề của nhân viên y tế…
TP - Ngày 23-12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội có báo cáo nhanh về tình hình lương, thưởng Tết năm nay của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, theo đó, mức lương cao nhất là 67,3 triệu đồng, còn thấp nhất là 200 nghìn đồng.
TP - Bà già…26 tuổi vừa được các bác sĩ khám, kết luận có thể chữa khỏi với xác suất trẻ lại như cũ đến 70%. Thật là hồ hởi, phấn khởi với trình độ y học của ta, khi căn bệnh lạ lùng đáng sợ như vậy lại có thể nhanh chóng bắt bệnh và can thiệp thuốc thang hiệu quả.
TP - Sau khi Tiền phong có bài “Y đức và phong bì”, nhiều ý kiến của các bác sĩ cho rằng, khi lương bác sĩ không đủ trang trải cuộc sống trong cơ chế thị trường, bác sĩ nhận phong bì trước và sau khi điều trị cho bệnh nhân vẫn có thể xảy ra. Cho dù từ lúc bước chân vào nghề họ đã được răn đe nghiêm ngặt về nạn này.
TP - Sau khi được bác sĩ khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện N. cho nhập viện để lên lịch mổ u não, bệnh nhân Nguyễn T. B, 35 tuổi, ở Tiền Giang, cũng đã “lót tay” cho ê kíp mổ cho mình. Bà B cho rằng, phải bỏ “phong bì” cho bác sĩ, điều dưỡng trước khi lên bàn mổ là do một người bệnh nằm cùng giường tại khoa nhắc nhở :“Đi quà cho bác sĩ để họ quan tâm”.
TP - Không ít bác sĩ cho rằng, nạn phong bì làm méo mó y đức. Tuy nhiên, có ý kiến lại rạch ròi giữa phong bì hối lộ, vòi vĩnh với phong bì cảm ơn của người bệnh.