Từ khóa: "Lính Hải quân"

22 kết quả

Ca sĩ An Thu An – Á quân Sao Mai 2022 và hải trình mang âm nhạc kết nối trái tim đất liền với đảo Trường Sa
Sống trẻ

Ca sĩ An Thu An – Á quân Sao Mai 2022 và hải trình mang âm nhạc kết nối trái tim đất liền với đảo Trường Sa

TPO - Hải trình đến với Trường Sa luôn là hành trình đặc biệt – không chỉ bởi những con sóng lớn hay quãng đường xa xôi, mà bởi những xúc cảm thiêng liêng mà mỗi người mang về sau chuyến đi. Với ca sĩ An Thu An – Á quân dòng nhạc Dân gian cuộc thi Sao Mai 2022, đó là hành trình thứ hai cô trở lại với quần đảo thân thương này, mang theo lời ca và cả trái tim thổn thức vì tình yêu lớn dành cho biển đảo quê hương.
Lính Hải quân đón Tết trên biển
Người lính

Lính Hải quân đón Tết trên biển

TPO - Bước lên con tàu bắt đầu chuyến hải trình thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 hai huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đoàn chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trên ngọn cờ, đầu súng của các anh lính Vùng 3 Hải quân. Họ vẫn đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Ông Trương Tiến Ba (người thứ 2 từ trái qua phải) cùng đồng đội đơn vị trong lần gặp mặt tại Hải Phòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Người lính

Cựu lính Hải Quân và những bài học từ Bác Hồ

TP - “Được gặp và nghe những điều căn dặn từ Người đó là niềm vinh dự và hạnh phúc trong cuộc đời tôi. Những kỷ niệm ấy mãi không phai mờ...”, đó là lời chia sẻ của người lính Hải quân già Trương Tiến Ba (SN 1933, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) về kỷ niệm hai lần gặp Bác Hồ.
Tình yêu áo lính đã ở trong cô ngay khi còn nhỏ.
Giới trẻ

Cô gái làm hàng trăm bài thơ về Hoàng Sa, Trường Sa

Chẳng phải ngẫu nhiên Nguyễn Thị Hồng Diệu được cư dân mạng phong danh hiệu “nhà thơ của Hoàng Sa, Trường Sa”. Chỉ trong một năm, cô sáng tác hàng trăm bài thơ viết về người lính, Hoàng Sa, Trường Sa. Trong số đó không ít những bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc.
Những người một thời “đếm gió đo mưa” ở Hoàng Sa
Video

Những người một thời “đếm gió đo mưa” ở Hoàng Sa

Cùng với những anh lính hải quân ngày đêm trấn giữ biển trời, ở Hoàng Sa, có những “phó thường dân” tự nguyện ra đảo làm nhiệm vụ. Đó là các nhân viên Trạm khí tượng thuỷ văn ngoài đảo năm này qua năm khác, buổi trưa gió muối hay vào đêm biển động vẫn làm một công việc mà lính đảo gọi đùa rằng “đo mây đếm gió”.
Minh họa: Kim Duẩn
Văn hóa

Chữ thừa

TP - Có một người từng làm đối ngoại và làm báo nên rất lưu tâm đến chữ nghĩa. Thông thạo tiếng Pháp và tiếng Trung, ông cho rằng nhà văn nhà báo Việt Nam nên biết ít nhất tiếng Trung và một thứ tiếng phương Tây. Biết ngôn ngữ Hán Việt để không viết thừa. Biết một ngôn ngữ phương Tây để có điều kiện so sánh văn phạm. Đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, ông thường có quán tính biên tập luôn, chúng tôi trêu rằng ông cãi nhau với đài.
Chữa trị miễn phí cho con trai người lính hải quân
Xã hội

Chữa trị miễn phí cho con trai người lính hải quân

TP - Ngày 4/6, Văn phòng Bộ Y tế có công văn truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương về việc chữa trị miễn phí cho cháu Phạm Quang Tùng (sinh năm 2005), con trai thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sĩ Nhà giàn DK1-20 hiện đang điều trị bệnh viêm não tại bệnh viện này.
“Nơi đảo xa” làm hàng triệu con tim xúc động
Văn hóa

“Nơi đảo xa” làm hàng triệu con tim xúc động

TPO - Những ngày qua, nhiều cư dân mạng truyền nhau clip về ca khúc bất hủ “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song, được làm mới với giọng ca các ca sĩ trẻ và những hình ảnh thể hiện sự đồng lòng của mọi thế hệ người Việt Nam.

Lính hải quân đương đầu sóng dữ
Người lính

Lính hải quân đương đầu sóng dữ

TP - Gặp lính hải quân Lữ đoàn 125 tàu vận tải không phải dễ. Nguyên tắc của họ là tàu ở đâu, người ở đó “tàu là nhà, biển đảo là quê hương”. Các anh phải ở theo tàu. Địa bàn hoạt động của Lữ đoàn 125 khá rộng tại nhiều căn cứ rải rác các nơi.