TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị chó cắn ở tay. Sau đó khoảng 20 ngày, anh này có biểu hiện tức ngực, khó thở, sợ gió, sợ nước được người nhà đưa đi nhập viện theo dõi nhưng đã tử vong.
TPO - Khi ông C bắt chó giết thịt đã bị nó cắn vào ngón cái tay phải chảy máu, vết thương nông. Khoảng một tháng sau ông C có biểu hiện mệt, sợ gió, khó ngủ, khi tới bệnh viện đã quá muộn.
TPO - Một người dân ở Đắk Lắk bị chó nhà cắn vào cổ tay trái, phải đi khâu 3 mũi nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Khoảng 3 tháng sau, người này phát bệnh, tử vong.
TPO - Bị chó hàng xóm cắn chảy máu, dù 2 ngày sau con chó bị chết, nhưng nam bệnh nhân chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng dại và tử vong do bệnh dại sau đó 4 tháng.
TPO - Không đáp ứng với thuốc điều trị, trung bình mỗi ngày cậu bé bị co giật khoảng 7 lần. Bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ kết nối giữa các vùng bán cầu não bác sĩ đã giúp bệnh nhi thoát khỏi tình trạng động kinh.
TP - Tại Việt Nam hiện có hơn 4 triệu người mắc bệnh hen (chiếm khoảng 5% dân số) với chi phí điều trị trung bình 301 USD/người/năm và ít nhất 3.000 người chết vì bệnh hen/năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy đa phần bệnh nhân hen không biết căn bệnh này có thể hạn chế được.
TP - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của thiếu nữ mắc bệnh thần kinh, những gã bất lương đã lạm dụng tình dục khiến nạn nhân 2 lần mang bầu, con sinh ra không có cha.
Khi bệnh tâm thần tái phát trở lại, Huỳnh Thanh Phong đã dùng dao giết chết 2 người hàng xóm và chém 1 người khác bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.
Dù nhà cao, cửa rộng nhưng bà không thể thực hiện được mong ước đơn giản là tự bước lên tầng 2 bởi cơn nhồi máu cơ tim bất chợt. Thế nhưng phép màu đã đến, như bù đắp cho những nỗi đau bà phải gánh chịu trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Khi tôi hỏi về “tai nạn nghề nghiệp”, ông Hiển cười, chỉ vào hàm răng còn lưa thưa vài cái, hậu quả của một lần bị bệnh nhân lên cơn kích động, dùng chân đạp thẳng vào mặt.
TP - Hiệp hội Chính quyền địa phương (LGA), cơ quan đại diện cho khoảng 400 hội đồng chịu trách nhiệm về y tế công cộng ở Anh, vừa cảnh báo về sự nguy hiểm của việc hít “khí cười”.
TP - Cho đến ngày 10/8 này, tròn 53 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2014). 53 năm qua, hậu họa chất độc da cam của cuộc chiến phi nghĩa do đế quốc Mỹ gây ra vẫn đeo bám nhiều thế hệ. Những nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, hơn lúc nào hết, họ oằn mình, gào thét, quằn quại trong đớn đau nhức buốt xuyên thời gian… Nỗi ám ảnh dioxin lần nữa lên tiếng giúp nhân loại cảnh tỉnh trước tội ác chiến tranh.
Lên cơn hen gây khó thở trầm trọng, không được cấp cứu kịp thời người bệnh có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Và có rất nhiều trường hợp hen phế quản phải nhập viện điều trị trong tình trạng khó thở nặng do không điều trị đúng cách, dứt điểm bệnh.
Tại Việt Nam có tới 3,9% dân số bị hen phế quản, tương đương gần 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Tuy nhiên, 60% số bệnh nhân chưa kiểm soát được bệnh do chưa được điều trị đúng cách. Những sai lầm trong điều trị hen phế quản có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến thời điểm giao mùa là chị Lê Mai (Quận 5, Tp Hồ Chí Minh) lại lo ngay ngáy vì không biết khi nào cơn hen của con lại tái phát. Bé Bon nhà chị Mai năm nay lên 5 tuổi, rất ngoan ngoãn và thông minh, chỉ có điều bé hay ốm vặt và gặp vấn đề về hô hấp.
Bé gái ở Mỹ giúp mẹ sinh em trai nặng 2,5 kg an toàn dù không có ai khác bên cạnh. Người mẹ cho rằng cô sinh nở thuận lợi là nhờ sự bình tĩnh của con gái.