TPO - Hoạ sĩ Phạm Hùng Anh chia sẻ với Tiền Phong rằng ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm im lặng không hồi âm về phương án bồi thường cho tác giả.
TPO - Thực ra chuyện này cháu là người quyết định, bởi nếu cháu còn thương vợ, cháu có thể bỏ qua lỗi lầm của cô ấy và chấp nhận coi cháu bé trai là con của mình thì bác nghĩ chắc chắn vợ cháu sẽ phải xem lại bản thân mình trước sự cao thượng của cháu với cô ấy.
TPO - Tập 68 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 18/7 trên VTV1 đầy kịch tính, khi Nhã không nể nang mà chửi xéo Anh Thư, nhưng Linh lại không để yên khi chửi thẳng mặt còn tuyên bố sẵn sàng “khô máu” với Nhã. Lạ lùng nhất là thái độ của Vũ.
TPO - Thủ tướng Libya được Liên Hợp quốc công nhận vừa lên án sự “im lặng” của các đồng minh quốc tế trước việc quân đối lập tấn công vào thủ đô Tripoli.
Nguyên bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết điều kiện sức khỏe không đảm bảo nên xin ngồi dự phiên tòa và cũng sẽ không trả lời những câu hỏi không thuộc chuyên môn của mình.
Chiều 18/4, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, cho biết từ đầu tuần này cô Châu đã chuyển xuống làm nhân viên văn phòng.
TPO - Sau khi phản ánh việc giáo viên dạy Toán không giảng bài trong suốt 3 tháng, em Phạm Song Toàn học sinh lớp 11 trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TP.HCM) phải chịu những áp lực và tổn thương trong chính ngôi trường mình đang học khiến gia đình phải xin chuyển trường cho em. Việc em Song Toàn phải chuyển trường liệu có phải cho thấy sự thất bại trong giáo dục?
TPO - Việc em Song Toàn phải chuyển trường sau khi lên tiếng việc giáo viên dạy Toán im lặng suốt ba tháng liệu có phải cho thấy sự thất bại trong giáo dục?
Tâm sự của cô giáo 4 tháng lên lớp chỉ im lặng, không giao tiếp với học sinh một lần nữa cho thấy mảng tối chốn học đường, đó là tình trạng giáo viên... sợ học sinh.
Sự việc đang gây xôn xao những ngày gần đây về việc cô giáo lên lớp im lặng không nói một lời suốt ba tháng. Và mới đây, cô giáo “cá biệt” đó, cô Trần Thị Minh C, giáo viên (GV) Trường THPT Long Thới đã trả lời báo chí, thừa nhận nội dung học sinh Phạm Song Toàn ( lớp 11A1) phản ánh về cô giáo “quyền lực” không giảng bài là có thật.
Việc cô giáo Trần Thị Minh Châu im lặng suốt 4 tháng trong giờ giảng khiến học sinh phát khóc là biểu hiện đổ gãy của quan hệ thầy trò; có thể là một phương pháp giáo dục phản sư phạm, bạo lực tinh thần học sinh.
Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) cho biết, tập thể lớp 11A1 và cô T.T.M.C đã có buổi trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc trong thời gian qua.
TPO - Sự trừng phạt khủng khiếp nhất chính là sự im lặng. Đó chính là câu chuyện của một người chồng Nhật Bản đã kiên quyết không hé rang nửa lời với vợ mình suốt 20 năm trời, mặc dù vẫn sống chung một nhà.