TPO - Thời gian gần đây nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất của Hà Nội, 'bỗng nhiên' rơi vào cảnh vắng lặng hiếm có. Nhiều hộ kinh doanh tạm đóng cửa, không phải vì thiếu khách, mà để đối phó với chính sách thuế mới và yêu cầu bắt buộc về hóa đơn điện tử. Cùng với đó, chiến dịch kiểm tra hàng giả, hàng nhái của thành phố đang khiến các tiểu thương phải gấp rút chuẩn hóa hoạt động kinh doanh.
TPO - Hiện tại, giá đất ở tại Hà Nội đang được áp dụng theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP. Hà Nội. Trong đó, khu vực có giá đất ở cao nhất là khu đường Hàng Ngang, Hàng Đào với giá 162 triệu đồng/m2. Hiện tại, thành phố đang soạn thảo để ban hành Bảng giá đất mới.
TPO - Ngày 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn 308 chia làm nhiều cánh lớn, hành quân tiến vào Hà Nội trong niềm hân hoan chào đón của 20 vạn người dân. Cùng sống lại những khoảnh khắc hào hùng ngày giải phóng Thủ đô qua chùm ảnh Hà Nội sau 70 năm giải phóng.
TPO - Hàng trăm sản phẩm bao gồm nước hoa và ví các loại giả mạo nhãn hiệu: Louis Vuitton, Gucci, Channel, Bubberry, Dolce & Gabana.... vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ.
TPO - Quận Hoàn Kiếm có những lưu ý cụ thể với người dân, người tổ chức các hoạt động nghệ thuật, các hàng quán... tại khu vực phố đi bộ nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
TPO - Hàng Đào, con đường kinh doanh sầm uất được ví như phố "kim cương" ở Thủ đô rơi vào cảnh vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19, nhiều cửa hàng hoạt động cầm chừng hoặc phải đóng cửa do vắng khách.
Cùng với tuần tra di động, công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn lập chốt trật tự trên một số tuyến phố cổ để giữ vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
TP - Nằm ở trung tâm phố cổ, Đồng Xuân hiện là chợ truyền thống sầm uất nhất Hà Nội. Với lượng khách đến tham quan, mua sắm hàng nghìn lượt người mỗi ngày, ngoài là trung tâm mua sắm đầu tàu ở Thủ đô, chợ Đồng Xuân còn được xem như biểu tượng của phố cổ Hà Nội.
TPO - Trong ba ngày, từ 5 đến hết 8/9, các em thiếu nhi có cơ hội tiếp xúc, học làm đồ chơi Trung Thu truyền thống tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào, Hà Nội).
Dãy phố cổ cũ kĩ chật chội đã từ lâu không còn là nơi lí tưởng để sinh sống, nhưng lại là thiên đường cho các dịch vụ, hàng quán phục vụ nhu cầu ăn chơi ở Hà Nội.
“Về làm dâu rồi tôi mới thấm thía cái mác dâu “phố cổ” không ngon lành như mình tưởng. Nhà đúng là vừa bé, vừa chật chội, lại nằm tít sâu trong con ngõ có mấy chục m2 không dắt nổi chiếc xe đạp. Đã vậy, tôi còn bị hàng xóm ném rác xa xả vào mặt”.