Mỗi buổi sáng, hàng trăm người dân đạp xe rèn luyện sức khỏe quanh con đường ven Hồ Tây. Trên vỉa hè là những gì còn lại sau bữa nhậu của nhóm người nào đó.
Rác vứt bừa bãi chỉ cách thùng rác công cộng chừng 3m.
Nhiều thùng rác công cộng được đặt dọc phố Quảng Khánh nhưng rác vẫn được xả bừa bãi ra hè phố ven hồ.
Chạy một quãng, người tập thể dục lại phải tránh một đống rác.
Bã mía do một quán giải khát buổi tối để lại.
Rác thải của quán giải khát vứt ngay gần khu vực bơi lội hàng ngày của rất đông người dân Hà Nội.
Hồ Tây là thắng cảnh thu hút khá đông khách du lịch trong, ngoài nước nhưng rác thải vẫn được vứt bừa bãi trên các con đường ven hồ.
Một bãi rác trên phố Quảng Khánh, khu vực có rất nhiều người nước ngoài thuê nhà sinh sống.
Đồ ăn thừa vứt lại ven hồ.
Không chỗ nào không có rác.
"Nghệ thuật sắp đặt" rác của một quán giải khát trên phố Nguyễn Đình Thi.
Phố Yên Hoa ven Hồ Tây thuộc đất làng Yên Phụ xưa mỗi sáng cũng ngập ngụa rác.
Bãi rác lâu chưa được dọn trên phố Yên Hoa.
Hình ảnh trên phố Lương Ngọc Quyến. Dù đã được chủ quán đặt thùng rác ngay cạnh bàn, song khách ăn nhậu xả rác thắng xuống chân.
Rác ngập quanh các bàn nhậu đoạn ngã tư phố Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện.
Khu vực chợ đêm dọc các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân sau mỗi đêm tan chợ chẳng khác bãi rác.