TPO - Cầu vồng đôi bất ngờ xuất hiện trên bầu trời TPHCM vào chiều muộn 8/6, chỉ một tuần sau khi hiện tượng hiếm gặp này từng “gây sốt” mạng xã hội vào ngày 31/5.
TPO - Một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời TPHCM vào chiều 31/5, khi cầu vồng đôi rực rỡ hiện rõ sau cơn mưa lớn, khiến nhiều người dân không khỏi thích thú.
TPO - Hè này, trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như đọc sách viết cảm nhận, chơi cờ vua, tô màu vẽ tranh... Bên cạnh đó, các em còn được nhận đồ dùng học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới.
TPO - Chiều tối qua (22/7), cầu vồng đôi tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời Hà Nội. Nhiều người đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc tuyệt vời đó và chia sẻ trên mạng xã hội.
TPO - Đang trên đường đi dạo gần một hồ nước thì hai bố con nhìn thấy “đoạn cuối của cầu vồng”, cứ như thể cầu vồng đã chạm xuống mặt đất. Video hoàn toàn thật này đã được xem hàng trăm ngàn lượt, nhiều người nói rằng ai nhìn thấy “đoạn cuối của cầu vồng” là rất may mắn. Thực ra, hiện tượng này được giải thích thế nào?
TPO - Phát hiện Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà Đà Nẵng dựng bảng cơ sở tại số nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo dỡ và cung cấp các hồ sơ liên quan việc cấp phép theo quy định trước khi hoạt động.
TPO - K50 được xem là thác nước hùng vỹ nhất Tây Nguyên với cột nước cao hơn 54m, tạo hiệu ứng cầu vồng quanh năm. "Viên ngọc" quý này nằm trong rừng nguyên sinh của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với vô số động vật, cá, chim... sinh sống xung quanh.
TPO - Ngày 21/11, một nhà báo Mỹ cho biết anh đã bị giữ lại trong một thời gian ngắn trong lúc cố gắng vào sân vận động World Cup ở Qatar khi đang mặc chiếc áo phông bảy sắc cầu vồng để thể hiện ủng hộ cộng đồng LGBTQ, ở một quốc gia coi quan hệ đồng giới là phạm pháp.
TPO - Tháng 8 vừa qua, vầng sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trông giống một toà tháp bảy sắc cầu vồng nằm trên một đám mây đen.
TPO - Mỗi lớp học của dự án đều có cái tên rất đặc biệt như “Hàn gắn”, lớp “Phúc Xá”, “Bright Future”... Tại lớp “Ánh sáng Kim Ngưu” dành cho trẻ em khiếm thị, lớp học không bảng, không phấn, chỉ có tiếng giảng bài.
TPO - Đặng Ngọc Phương, một cô gái sở hữu tới hai chữ “đa”: đa nhiệm, đa tài với không chỉ nhiều thành tích tốt trong học tập, học bổng xuất sắc mà còn vô cùng nổi trội trong vai trò MC song ngữ, Chủ nhiệm CLB MC Học viện Ngoại giao.
TPO - Từng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng bản thân Minh Trà lại từ chối rất nhiều cơ hội tốt đến với mình, quyết định dừng lại, bắt đầu từ con số 0 và theo đuổi đam mê diễn xuất.
Ngọn núi sở hữu màu sắc tự nhiên, độc đáo với nhiều dải màu khác nhau, giống như sắc cầu vồng được coi là một trong những kỳ quan hiếm có trên thế giới.