TPO - Những ngày giáp Tết, để mong có cái Tết đủ đầy, các “cửu vạn” ở chợ đầu mối nông sản TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phải trắng đêm mưu sinh trong giá rét bên những chuyến xe hàng với mong muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải trong dịp Tết.
TPO - Giáp Tết, chợ đầu mối Hòa Cường nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng đón những chuyến xe chở hàng nông sản về nhiều gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường. Đồng nghĩa với đội bốc xếp, vận chuyển làm việc xuyên đêm.
TPO - Dịp Tết Nguyên đán, khối lượng công việc của nhiều nhà vườn ở Nghệ An tăng lên. Đây cũng là lúc những lao động thời vụ mưu sinh, mong có một cái Tết ấm no, đủ đầy.
TPO - Những lúc nông nhàn, nhiều phụ nữ gia nhập các đội bóc vỏ keo thuê để kiếm tiền. Công việc vất vả, thù lao không cao nhưng giúp họ có thêm một khoản tiền không nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình.
TPO - Ngày 4/8, Công an TPHCM (CATP) cho biết, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cấp thẻ căn cước cho 117 trường hợp bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức).
TPO - Những ngày cuối năm, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không khí nhộn nhịp với những chuyến tàu khách, tàu hàng liên tục vận chuyển các loại hàng hóa, hoa cúc, vạn thọ, quất, đào, mai… cùng hàng trăm người con xa quê về đảo Lý Sơn đón tết bên gia đình.
TPO - Đêm đông giá rét, mưa phùn rơi lã chã, cánh cửu vạn, hàng rong ở chợ Long Biên, Hà Nội vẫn cần mẫn mưu sinh mong có cái Tết tươm tất cho gia đình.
TPO - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các tàu vận tải hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động hết công suất với 200 tấn hàng mỗi ngày để kịp “chở Tết” ra đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ, đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 22.000 dân trên đảo.
TPO - Những ngày này ở Nghệ An, nền nhiệt cao cộng với gió nóng khiến không khí càng thêm bỏng rát. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt vẫn có những người “vật lộn" với công việc mưu sinh. Với họ, nắng nóng không đáng sợ bằng không có việc làm.
TPO - Để có cả ngàn tấn rau hỗ trợ những địa phương đang bị dịch COVID-19, nhiều đại đức, tăng ni ở Lâm Đồng vừa nỗ lực vận động phật tử đóng góp, vừa xắn tay áo xuống vườn thu hoạch, bốc vác rau, đưa lên xe chở đi cứu trợ.
TPO - Ngoài việc tự nhận mình đang làm đa ngành, đa nghề để kiếm sống, “thiếu gia nhạc viện” còn đùa rằng, bản thân đã mất ngủ đến cả tuần do phải trau dồi tri thức trước khi đến với chương trình Bộ 3 Siêu Đẳng mùa 2.
TPO - Từ Móng Cái ngược lên Bình Liêu (Quảng Ninh), hàng lậu vẫn ngang nhiên tuồn qua biên giới vào Việt Nam. Phóng viên Tiền Phong đã nhập vai cửu vạn, người thu mua nông sản để ghi lại những hình ảnh sống động nhất về vấn nạn này tại Quảng Ninh.
TPO - Vừa bước ra từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018, Thanh Cường ra mắt ngay MV “Tuyết rơi mùa hè” và tiếp theo đó là album “Cho một cuộc tình lỡ”.
TP - Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vừa thừa nhận rằng cơ quan này “bổ nhiệm thừa” hàng loạt cán bộ vào năm 2011. Có đến gần 60 cán bộ chủ yếu cấp vụ và tương đương được bổ nhiệm chỉ trong vòng mấy tháng, thời điểm trước khi vị lãnh đạo về hưu.
TP - Thương lái hoa quả miền Nam đang đổ xô chở hàng về cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), xuất bán sang Trung Quốc. Nhưng giao thương ách tắc cục bộ, hàng nghìn xe đan xen nối đuôi nhau chờ thông quan. Nhiều ngày nay, chủ hàng, chủ xe đỏ mắt chờ đến lượt.
TP - Dịp cận Tết năm nay, sau một ngày làm việc ở công ty, Thành, cô công nhân 26 tuổi, quê Nghệ An lại đạp xe hơn 3 km đến một kho bãi trong Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) để bốc vác. Từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, cô kiếm được khoảng 200 -250 ngàn đồng, cao hơn lương công nhân nhiều và số tiền này được dành để mua vé về quê, quà cáp dịp Tết.