TPO - Được coi là một trong những “Thần đồng âm nhạc” của Việt Nam, suốt hơn 70 năm nơi “cõi tạm”, nhạc sĩ Quốc Dũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nhạc không chỉ bởi những ca khúc được yêu thích mà còn ở phong cách làm nghề đầy cá tính. Ông đã góp phần khai sinh ra dòng nhạc trẻ Việt Nam.
TPO - Ca sĩ Bảo Yến - vợ nhạc sĩ Quốc Dũng - thông báo gia đình không nhận vòng hoa và phúng điếu. Nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời lúc 9h ngày 24/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi.
TPO - Bảo Yến tiết lộ chồng cô là người rất đa tình, các bài hát của ông thường dành riêng cho một bóng hồng nào đó. Thậm chí, người tình của chồng từng nhiều lần tìm đến tận nhà để tâm sự với cô.
TP - Chị thẳng thắn: “Tôi không coi Vinh Sử là ông vua nhạc bolero, vua phải là Trúc Phương, Lam Phương (…). Vinh Sử chỉ là người ăn theo, có mặt ông ấy ở đây tôi cũng nói chứ không phải nói sau lưng. Nhạc của Vinh Sử chỉ dành cho người bình dân, ít học”.
TPO - Không cung cấp đủ phương tiện trong vòng 60 ngày cho tuyến buýt số 72 như các điều khoản đã cam kết, tuy nhiên Sở GTVT vẫn tiếp tục cho đơn vị trên triển khai gói thầu.
TPO - Bảo Yến tái xuất sân khấu “Tình khúc vượt thời gian”; Ngọc Trinh tung ảnh đôi chân với những vết bầm tím; Hoa vương Châu Á gặp tai nạn lật xe nghiêm trọng… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 24/4.
TPO - Tuấn Ngọc thú nhận, ông thực sự chưa nghe kỹ về Bảo Yến nên chưa biết sẽ dùng “chiêu” gì để hát song ca với người nghệ sĩ nồng nàn và quyến rũ trên sân khấu chương trình gala “Vàng son một thuở” ngày 24/4 tại Hà Nội.
Bảo Yến trở lại, vẫn tha thiết, nồng nàn trong đêm "Đường xưa" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chị nói, có thể đó là đêm diễn cuối cùng tri ân khán giả Hà Nội, để chị đi trọn “đường tu” của mình.
TP - Đó là mấy lời khán giả dành cho Bảo Yến khi đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc. Hết lượt khán giả này tới lượt kia tràn lên sân khấu hỏi thăm và chụp ảnh cùng thần tượng. Bảo Yến hồ hởi tiếp đón đến người cuối cùng…
TPO - Sự xuất hiện lặng lẽ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ liveshow 'Đường xưa' của ca sĩ Bảo Yến tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/9 khiến cho nữ danh ca và cả gia đình cô bất ngờ, xúc động.
TP - Bảo Yến sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, trở lại với liveshow Dấu ấn vào năm ngoái và 20/9 tới chị sẽ tri ân khán giả Hà Nội bằng đêm nhạc Đường xưa, nằm trong chuỗi chương trình Vàng son một thuở. Đây là lần đầu tiên, đêm nhạc riêng của Bảo Yến tổ chức tại thủ đô.
Giống như giọng hát, nhan sắc Bảo Yến qua thời gian cũng không có quá nhiều thay đổi. Chị vẫn giữ cách trang điểm từ thời còn trẻ, để kiểu tóc có mái, dài và đặc biệt phong cách ăn mặc nữ tính.
TPO - Nữ danh ca chia sẻ, gia đình chị rất hồi hộp nên đã và đang cùng nhau chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lần ra mắt của cả gia đình nói chung và sự trở lại sau rất nhiều năm của chị tại Hà Nội nói riêng trong liveshow “Đường xưa” vào ngày 20/9 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội.
TPO - Vốn có sự nghiệp ca hát gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương nên danh ca Bảo Yến đã quyết định tái xuất sân khấu thủ đô sau 10 năm vắng bóng trong đêm nhạc 'Thao thức vì em' sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
TPO - Bông hồng của nền âm nhạc Việt Nam thập niên 80 đã chứng kiến những màn tranh luận của các khách mời trong chương trình 'Giai điệu tự hào' tháng 3 sau khi nghe cô trình bày 'Ru con mùa đông' theo phong cách mới.
Nữ danh ca chia sẻ, cô sẽ không đi hát mà tập trung hoàn toàn cho việc tu hành từ tuổi 60 bởi nhiều năm qua, Bảo Yến đã học thiền và tu hành, không còn mặn mà với showbiz.
Ca sĩ Long Nhật cho biết, sau tháng 9, nếu phải dọn ra khỏi căn nhà đầy ấp kỷ niệm, Chánh Tín và gia đình sẽ chuyển đến một căn chung cư, tuy nhỏ hơn nhưng sẽ giúp anh Tín có nhiều không gian tốt hơn để cống hiến cho nghệ thuật.