Như ghi nhận của Phó Thủ tướng trên báo Điện tử Chính phủ ngày 24/7: “Tôi rất ngưỡng mộ và ấn tượng, bằng sự miệt mài, cố gắng, lao động không ngừng nghỉ và với tất cả lòng thành tâm, thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ, các anh đã phát hiện, tìm tòi được rất nhiều thông tin, tư liệu quý, trong đó đã tiếp cận được kho lưu trữ với khoảng 2,6 triệu trang ảnh chụp giấy tờ của bộ đội Việt Nam bị quân đội Mỹ chiếm giữ trong chiến tranh tại Đại học công nghệ Texas (Mỹ), từ đó các anh đã phân tích, nghiên cứu bằng các phương pháp khoa học, logic để tìm ra các thông tin liên quan đến liệt sĩ, đến các trận đánh…”.
Với anh Nguyễn Xuân Thắng, 3 năm trước tôi đã biết đến khi nhiều lần về Bình Định theo dõi cuộc tìm kiếm liệt sĩ trong trận đụng độ khốc liệt giữa Trung đoàn 22 Sư đoàn 3 Sao Vàng của ta với lực lượng Kỵ binh bay Mỹ rạng sáng 27/12/1966 trên đồi Xuân Sơn huyện Hoài Ân. Gần 70 liệt sĩ của ta đã nằm lại nơi ấy, mịt mù thân xác. Với thông tin đầu tiên của KTS Thắng từ phía Mỹ thông qua mạng trực tuyến, cựu chiến binh 80 tuổi Đặng Hà Thụy, với kiến thức quân sự cũng như kinh nghiệm thực chiến tại chính chiến trường này, đã cùng Tỉnh đội Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội. Một ngày tháng 4 lịch sử, lễ truy điệu gần 60 liệt sĩ tìm thấy tại hai hố chôn tập thể nơi đây diễn ra xúc động...
Nguyễn Xuân Thắng và Lâm Hồng Tiên, dù ngồi ở hai đầu đất nước với chiếc máy tính nối mạng, đã cung cấp chính xác, hỗ trợ các đơn vị, cựu chiến binh, các tình nguyện viên trên thực địa tìm kiếm thành công rất nhiều thông tin liệt sĩ và các trận đánh lớn.
Như năm 2017 tìm thấy mộ chôn tập thể 150 liệt sĩ hy sinh ngày 31/1/1968 trong trận đánh sân bay Biên Hòa. Năm 2021 tìm thấy mộ tập thể 213 liệt sĩ hy sinh ngày 26/5/1969 trong trận đánh vào căn cứ Mỹ ở Long Khánh, Bến Cầu (Tây Ninh). Năm 2024 tìm thấy hố chôn 20 liệt sĩ Sư đoàn 7 hy sinh ngày 28/5/1969 ở Bàu Tràm, Bình Mỹ, Tân Uyên (Bình Dương). Từ 2024 đến nay, các anh tiếp tục hỗ trợ Đội K72 Bình Phước, hiện đã tìm thấy hơn 140 liệt sĩ ở sân bay Lộc Ninh hy sinh năm 1967...
Ngoài ra, với kho dữ liệu khổng lồ cùng khả năng phân tích, các anh đã giúp làm rõ phiên hiệu đơn vị từ giấy tờ của bộ đội Việt Nam bị chiếm giữ hoặc trong các báo cáo của quân đội Mỹ nhằm thu hẹp phạm vi xác định đơn vị bộ đội cũng như danh tính liệt sĩ tại mỗi trận đánh. Đồng thời gửi hàng trăm thông tin và ảnh chụp giấy tờ của liệt sĩ về cho thân nhân, giúp các gia đình xác định được khu vực và thời gian liệt sĩ hy sinh...
Anh Hai tôi hy sinh trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi năm 1969 không tìm thấy dấu tích. Hai người anh sinh đôi con của bà bác tôi ở quê Hà Tây, hai giấy báo tử gửi về cùng một ngày, vẫn không biết các anh đang nằm đâu.
Chỉ riêng một gia đình trải qua chiến tranh, đã vậy. Xin biết ơn các anh, những công dân “bình thường”.