Sau hiệp 1 có phần lo lắng, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những thay đổi cực kỳ chuẩn xác. 2 nhân tố ông tung vào sân là Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn để mang về thắng lợi 2-0 cho Việt Nam. Nếu Đình Bắc may mắn, tỷ số chắc chắn đã đậm hơn thế. Tuyển Việt Nam về nước với vốn liếng lớn sau màn trình diễn bùng nổ ở hiệp 2.
90'+5: Cầu thủ Thái Lan tung cú sút volley đưa bóng đi sát sạt cột dọc nhưng Lê Giang vẫn xuất sắc đẩy bóng. Thủ môn 34 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa ở ASEAN CUP 2026.
90': Sarach nhận bóng rồi dứt điểm lên trời từ cự ly rất xa. Pha bóng này là điển hình cho sự bế tắc của Thái Lan.
86': Đình Bắc đi bóng tự tin trước vòng cấm rồi cứa lòng rất căng. Bóng đập xà ngang. Thái Lan đã thoát thua.
84': Tài Lộc lướt đi mạnh mẽ rồi tỉa bóng xuống cánh trái cho Hai Long. Cú sút là rất căng. Tiếc rằng bóng đập người cầu thủ Thái Lan đi ra ngoài.
78': Tài Lộc được tung vào sân thay Hoàng Hên và anh sẽ đá đúng vị trí số 10 tuyển Việt Nam để lại. HLV Kim Sang-sik muốn dùng sự càn lướt từ Tài Lộc để gây áp lực cho Thái Lan.
73': Gustavsson vào sân thay cho Yotsakon. Thái Lan đang làm mọi cách để gỡ gạc lại danh dự trên sân nhà.
68': Một pha phản công nữa đã mang về bàn thắng cho Việt Nam. Bóng được phất lên từ tuyến dưới cho Hoàng Hên. Tiền vệ 32 tuổi chuyền bóng rất nhạy cảm để Quang Hải bắt volley tung lưới. Tuyển Việt Nam dẫn 2-0.
63': Từ đường phất bóng của Hoàng Đức, Đình Bắc mớm bóng cho Hai Long để ngôi sao số 18 dứt điểm cực hiểm mở điểm cho Việt Nam. Pha thay người cực đỉnh của HLV Kim Sang-sik.
58': Sau gần 1 tiếng thi đấu không thành công, Xuân Son đã rời sân. Anh nhường chỗ cho Hai Long. Quang Hải cũng vào sân và anh thay cho Thành Long.
53': Hoàng Đức lấy bóng dũng mãnh rồi chọc khe cho Xuân Son. Nhưng tiền đạo số 12 không hiểu ý anh, lại giật về chứ không tiếp tục băng xuống nhận đường chuyền.
49': Teerasak và Yotsakon vẫn đang tạo ra những sóng gió nhất định trong thời gian đầu hiệp 2. Thành Chung đã phải lao ra chặn cú sút của tiền đạo Thái Lan.
45 phút đầu đã mang tới những tín hiệu tích cực nhưng cũng để lại nhiều nỗi lo cho hàng thủ Việt Nam. Các cầu thủ đang xử lý lập bập đã mở ra nhiều khoáng trống để Thái Lan dứt điểm.
42': Từ pha tấn công bên cánh trái, Xuân Mạnh, Văn Hậu để mất bóng, tạo cơ hội cho Thái Lan phản công. Yotsakon đã đối mặt Lê Giang nhưng rất may là cú sút của anh đi vọt xà.
36': Hàng loạt pha trượt chân của hàng thủ đã trao cơ hội dứt điểm cho Yotsakon. Rất may là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lê Giang đã có pha bay người phi thường đẩy bóng cứu thua.
32': Đình Bắc đi bóng rất dũng mãnh bên cánh trái. Anh đã có cơ hội lớn nhưng tưởng như tiền đạo này sẽ chuyền cho Hoàng Hên thì anh lại sút luôn, rất lãng phí. Ngay sau đó, Hoàng Hên tạo cơ hội như đặt để Đình Bắc dứt điểm trong tư thế không ai kèm, nhưng cú đá lại rất ẩu.
28': Seksan tự tin tung ra cú dứt điểm căng. Bóng đi trúng xà ngang. May mắn cho Việt Nam.
22': Seksan vào bóng từ phía sau với Hoàng Đức. Tình huống này phản ánh rõ cách tiếp cận của Thái Lan, họ muốn triệt tiêu nguồn cấp bóng từ thủ môn đội tuyển Việt Nam.
17': Teerasak bứt tốc, lượt đi bên cánh trái. Nhưng Xuân Mạnh đã kịp "khóa" khoảng trống, khiến tiền đạo Thái Lan bất lực.
13': Thành Long chuyển trạng thái rất tốt, bóng đến chân Tiến Anh rồi tới Xuân Son. Nhưng tiền đạo 29 tuổi lại sút ra ngoài.
11': Sau vài phút đầu vùng lên, tuyển Thái Lan đang phải lùi đội hình về phòng ngự khi họ vấp phải những tình huống chuyển trạng thái tốt từ phía Việt Nam.
6': Hoàng Đức cướp bóng và đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Anh loại bỏ 2 cái bóng áo xanh rồi chuyền như đặt cho Xuân Son. Nhưng tiếc rằng cú sút từ số 12 là khá hiền.
Chủ nhà dùng 11 cái tên quen thuộc. Những Bihr, Seksan, Sarach, Yotsakon hay Teerasak sẽ được kỳ vọng ở trận chung kết.
Trước thềm trận đại chiến, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về yếu tố mang tính quyết định. Theo đó, AFC khẳng định với mật độ thi đấu dày đặc, quá trình hồi phục thể lực của hai đội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như chủ nhân chức vô địch ở màn “đại chiến” giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.
Bên cạnh yếu tố thể lực, tổ chức này vẫn tin Việt Nam sẽ giành kết quả tốt vì họ đánh giá rất cao dấu ấn chiến thuật cùng khả năng dùng người của HLV Kim Sang-sik xuyên suốt giải đấu, nổi bật là quyết định xoay tua lực lượng khi cất cả Xuân Son lẫn Quang Hải trên băng ghế dự bị ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia.
Hành trình tiến vào chung kết của Việt Nam mang đậm dấu ấn thuyết phục với thành tích bất bại gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Xuân Son tiếp tục phô diễn bản năng “sát thủ” sắc bén.
Khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm đa dạng của anh mang lại giải pháp hữu hiệu khi đối đầu với các trung vệ cao to của đối phương. Cùng với đó, sự cơ động của những vệ tinh xung quanh như Đình Bắc, Hoàng Hên, Quang Hải và Hoàng Đức giúp lối chơi của "Những chiến binh Sao Vàng" trở nên biến hóa và khó lường.
Ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh của một thế lực hàng đầu khi giành 5 chiến thắng và để thua 1 trận. Hàng công của Voi chiến đạt hiệu suất đáng nể với 14 pha lập công. Tuy nhiên, theo AFC, việc để thủng lưới 3 bàn đang bộc lộ những lỗ hổng ở tuyến dưới khiến HLV Hudson chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nhiệm vụ tiên quyết của đội bóng xứ chùa Vàng là phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tìm kiếm kết quả thuận lợi trước khi bước vào trận lượt về đầy thử thách tại chảo lửa Mỹ Đình.
Để hóa giải sức mạnh của đối thủ, hệ thống phòng ngự của Việt Nam cần duy trì tính kỷ luật cao và đặc biệt tập trung phong tỏa ngòi nổ nguy hiểm Teerasak Poeiphimai. Với phong độ ổn định cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1 ngay trên đất Thái, tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận lượt về.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn