Triệt phá ổ tiêu thụ xe máy trộm cắp lớn

Triệt phá ổ tiêu thụ xe máy trộm cắp lớn
TP - Chiều 16/6, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã trao trả 9 chiếc xe máy đầu tiên xác định được chủ cho những người dân từng bị mất cắp trong tổng số 43 chiếc xe tang vật vừa thu giữ trong chiến công phá ổ nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.
Triệt phá ổ tiêu thụ xe máy trộm cắp lớn ảnh 1
Anh Nguyễn Thanh Xuân đã được nhận lại chiếc xe máy mất cắp từ trước Tết âm lịch…

Anh Nguyễn Văn Trọng, công nhân phụ nề ở số 3 Đông Khê, anh Nguyễn Thanh Xuân, BCH quân sự quận Hồng Bàng, chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở 757 Vĩnh Niệm… đa phần là người lao động nghèo xúc động khi được nhận lại chiếc xe, tài sản quý của gia đình mình đã tưởng không còn hy vọng tìm thấy…

Trước đó, từ ngày 1/6, Công an quận Hồng Bàng phát hiện tại hiệu cầm đồ Đức Long, 78 Hồng Duệ Vương do Nguyễn Văn Đức (ở 14/15 cùng phố) làm chủ hiệu có nhiều đấu hiệu đáng ngờ.

Biết không che giấu nổi công an, Đức đã cùng hai đồng phạm Lê Hồng Phong, Dương Ngọc Quang ra đầu thú và khai mua lại của Trần Đức Vinh, chủ hiệu cầm đồ Vinh Anh 143 An Đà hàng chục chiếu xe máy trộm cắp…

CA Hồng Bàng đã khẩn trương làm rõ một đường dây tội phạm thủ đoạn mới, từ trộm cắp, đến đục sửa số máy, số khung, đeo biển số giả… mang đi cầm đồ. Số xe bị thu hồi có giá trị lên tới hơn 500 triệu đồng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, các tên Vinh, Quang Phong đã bị bắt giam, tên Đức được tại ngoại do tự đầu thú… 

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.