Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tri ân liệt sĩ Gạc Ma, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 – 1988) ngày 15/9, đã trao tặng tủ thờ cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Lợi (tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng cho biết: Tủ thờ liệt sĩ Gạc Ma là món quà mà Ban kết nối với Ban quản lý đền Trần Hưng Đạo (phường Tân Định, quận 1, TP HCM) dành tặng cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Lợi để gia đình có chỗ thờ phụng tươm tất hơn.

"Món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn nhằm tri ân liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Tấn cho biết.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 1

Anh em đồng đội và thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Lợi bên chiếc tủ thờ mới.

Bà Nguyễn Thị Trước (mẹ liệt sĩ Phạm Văn Lợi) xúc động khi đồng đội mang tặng món quà đầy ý nghĩa. Năm nay đã 91 tuổi, nhưng bà Trước vẫn còn khỏe và minh mẫn. Nhắc đến anh Lợi, những ký ức về cậu con trai út trong bà lại hiện về. Năm 1987, trước khi đi Trường Sa làm nhiệm vụ, anh Lợi chỉ thông báo vỏn vẹn mẹ và gia đình: “Con đi Trường Sa làm lính hải quân đây”.

“Gần tết, nó dẫn anh em về thăm nhà rồi lại ra đảo. Không lâu sau gia đình nhận tin con và đồng đội hy sinh ở Gạc Ma. Con đi không để lại di vật nào dù là tấm áo hay chiếc khăn tay cho mẹ. Năm đó con mới 18 tuổi. Vừa học xong, người yêu còn chưa có”, bà Trước nghẹn ngào.

Ông Phạm Văn Xuân (60 tuổi, anh trai liệt sĩ Phạm Văn Lợi) chia sẻ: Hằng năm, các dịp kỷ niệm, lễ, tết anh em đồng đội đều đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bằng tình cảm ấm áp và chân thành, gia đình rất xúc động.

Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 – 1988) cho biết: Để tri ân các liệt sĩ Gạc Ma, trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục kết nối kêu gọi, để trao tặng thêm các tủ thờ cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma trên địa bàn.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 2

Anh em, bạn bè, đồng đội liệt sĩ Phạm Văn Lợi và mẹ Trước.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 3

"... Con đi không để lại di vật nào dù là tấm áo hay chiếc khăn tay cho mẹ. Năm đó con mới 18 tuổi. Vừa học xong, người yêu còn chưa có”, bà Trước nghẹn ngào.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 4

Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 5

Đồng đội cùng thân nhân làm lễ, kê tủ thờ mới cho liệt sĩ Phạm Văn Lợi.

Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 6
Trao tủ thờ tri ân liệt sĩ hy sinh vì Gạc Ma ảnh 7

Anh em Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng tặng quà cho mẹ liệt sĩ Phạm Văn Lợi.

MỚI - NÓNG