TPO - Do đại dịch COVID- 19, 4 người con gái của nhạc sỹ Trần Quang Lộc hiện đang định cư tại Mỹ đã không thể về nhìn mặt cha lần cuối nên đám tang của nhạc sỹ chỉ có người vợ hiền và đứa con trai út.
TPO - Trong cuốn sách nghiên cứu 9 thập kỷ ca khúc tân nhạc Việt Nam do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2019, Lê Thiên Minh Khoa đã ghi lại cuộc trò chuyện với Trần Quang Lộc về sự ra đời của Về đây nghe em.
TPO - Một kênh YouTube dùng hình ảnh bé Lavie để trục lợi bất chính khiến nam ca sĩ bức xúc: “Huy đã không định lên tiếng, nhưng cá nhân này đã càng lúc càng đi quá xa, và giờ lại còn sử dụng hình ảnh của bé Lavie cho mục đích vụ lợi của mình, thì Huy không thể im lặng”, Phùng Ngọc Huy chia sẻ.
TPO - Nếu "Có phải em mùa thu Hà Nội" phải mất hơn 20 năm mới có thể đến với người nghe thì số phận của những nghệ sỹ làm lên tác phẩm còn long đong hơn nhiều.
TPO - Một mong ước lớn với nhạc sĩ Trần Quang Lộc chính là được ra Hà Nội. Đã 2 lần lẽ ra ông được ra Hà Nội. Một lần thì do Hội VHNT mời ra nhận giải ca khúc hay nhất nhưng ông lại bị bệnh. Lần sau, ra trong Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì ông lại kẹt việc nhà.
TPO - Nhạc sỹ Trần Quang Lộc- Tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Có phải em mùa thu Hà Nội, Về đây nghe em... vừa được gia đình đưa vào viện cấp cứu do mệt và khó thở.
TPO - Theo tin từ nhạc sỹ Nguyễn Quang - con trai của cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 và là chủ của phòng trà mang tên Nguyễn Anh 9 cho biết, sau thời gian đóng cửa vì COVID-19, vào tối ngày 22/5 phòng trà sẽ mở trở lại với đêm nhạc mở màn mang tên Về đây nghe em để quyên góp giúp nhạc sỹ Trần Quang Lộc.
TPO - Tới thăm nhac sỹ Trần Quang Lộc vào những ngày trung tuần tháng 5, mới thấy cảm thương cho cuộc đời của người nhạc sỹ đã có nhiều bài ca đã đi vào lòng công chúng như Có phải em mùa thu Hà Nội, Về đây nghe em, Tình cờ gặp nhau...
TPO - Nhạc sỹ Trần Quang Lộc - tác giả của những Có phải em mùa thu Hà Nội (phổ thơ Tô Như Châu), Về đây nghe em (phổ thơ A Khuê)... lại lâm nguy do mắc thêm bệnh ung thư phổi.
TPO - Nhạc sỹ kiêm "ông bầu" Hồng Sơn- người đứng ra tổ chức đêm nhạc “Về đây nghe em” diễn ra tối nay 19/12, nhằm quyên góp, giúp đỡ cho nhạc sỹ Trần Quang Lộc chữa bệnh xác nhận với Tiền Phong, nhạc sỹ Trần Quang Lộc không thể tham dự khi phải lên bàn mổ lấy khối u trong phổi và tách bóc tế bào ung thư vùng bụng.
TP - Những ngày vào thu, cứ văng vẳng ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội”… “Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Từ độ người đi thương nhớ âm thầm… Có phải em là mùa thu Hà Nội. Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sóng hát...” Giai điệu mượt mà, da diết, thấm đẫm chất… Hà Nội.