TPO - Do bạn quan hệ chơi bời với gái quán rồi để lại hậu quả là cái bầu cô ấy mang đến tận nhà bắt đền thì bạn cũng nên tìm giải pháp hợp tình, hợp lí để tháo gỡ chứ không nên có ý định “quất ngựa truy phong”, chối bỏ giọt máu của mình một cách nhẫn tâm như thế.
TPO - Rồi cái gì đến phải đến khi tôi mềm lòng lòng qua đêm cùng anh trong khách sạn sau khi anh hứa như đinh đóng cột rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố, mẹ anh và sẽ cưới tôi trong thời gian sớm nhất!
TPO - Rút cục thì Jennie có thói quen mua sắm thế nào mà Jisoo thì lắc đầu không thể làm theo còn Lisa thì nhất quyết không chịu đi cùng bà chị cùng nhóm?
TPO - Mơ ước đổi đời như sự lựa chọn của bạn không bị người đàn ông này lợi dụng thì cũng sẽ bị người đàn ông khác chiếm đoạt thể xác một cách dễ dàng thôi.
TPO - Có những điều phải làm như chuyện hiển nhiên. Bạn không nghĩ nó mấy quan trọng nên làm cho xong hoặc lờ luôn không giải quyết. Cho đến một ngày phải trả giá đắt thì hối không kịp và lại nói câu “giá như…”.
TPO - Nhã không còn cự tuyệt Vũ như trước, mà sẵn sàng lao vào Vũ khiến anh ta cũng có chút nghi ngờ - tập 66 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 16/7 trên VTV1.
TPO - Sau khi nghe Nhã khóc lóc kể về quá khứ bị phản bội, đồng thời thay đổi thái độ với mình, Vũ nhanh chóng ngã vào vòng tay của Nhã. Tập 66 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 16/7 trên VTV1.
TPO - Sau một ngày xét xử, sáng 10/7, TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi) là cựu công an viên - Công an quận Ô Môn mức án 8 năm tù mỗi bị cáo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
TPO - Trong đoạn clip dưới đây, một người đàn ông đã liều mạng vuốt ve cá sấu. Đến khi đưa tay vào miệng “vua đầm lầy”, người đàn ông này đã phải dính cú đớp cực mạnh.
TPO - Khi bị sư tử đực truy đuổi, trâu rừng bỏ chạy nhưng bất ngờ quay lại chống trả. Kết quả là nó đã nhanh chóng bị những “lãnh chúa vùng đồng cỏ” bắt được và ăn thịt.
TPO - Nhận con riêng của chồng còn hơn nhận một trẻ khác không có quan hệ ruột thịt gì với ai trong gia đình chị, vừa giữ được chồng, vừa có được con, chị ạ.
TPO - Cái giá phải trả cho mong muốn đổi đời, cho suy nghĩ "làm giàu không khó" khi nhìn bạn mình xênh xang váy vóc, rực rỡ nữ trang, tiền nong rủng rỉnh... là cả đời con gái trong trắng.
TPO - Tôi không biết sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình chở gái vào nhà nghỉ với lí do bao biện không thể tin nổi là tránh mưa đó thì chị giải quyết ra sao?
TPO - Tôi không có ý cho rằng các cô gái quê mà thường là gái trẻ, có chút nhan sắc và ôm mộng đổi đời ở thành phố đều bị lợi dụng, bị “săn” để phục vụ cho những ý đồ xấu xa của một bộ phận đàn ông thừa tiền, rửng mỡ như trong câu chuyện Trả giá đắt vì chọn 'nghề gái bao' của bạn.
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Trả giá đắt vì chọn 'nghề gái bao', thật buồn vì thấy lại một lỗi lầm cay đắng, lại một cái giá phải trả thật là đau đớn vì sự lựa chọn đổi đời quá non nớt, quá dại khờ của tuổi trẻ.
TPO - Mình có gan làm, có gan chịu, không nên vì hận người tình lừa gạt mình mà làm ầm ĩ, khi ấy không những chẳng giải quyết được gì, tiền mất không đòi lại được, tình mất cũng không lấy lại được mà còn khiến dư luận đàm tiếu, chê cười, ảnh hưởng đến thanh danh, đến tiếng tăm của bố, mẹ, của gia đình.
TPO - Kéo dài không những bạn khó đảm bảo được sự an toàn cho bản thân mình, mà có khi còn liên lụy tới cả gia đình ở quê nữa. Bạn không nên nghĩ chuyện bạn gây ra là không phức tạp, gì chứ dính tới chuyện lợi dụng sắc đẹp, lợi dụng tuổi trẻ mồi chài để cướp chồng người là khó có đường về mà không lãnh hậu quả đắng cay đâu bạn.
TPO - Hôm sau, bà chủ kèm tôi đến tận cửa phòng trong đó ông khách quen của bà chủ đang đợi sẵn, bà đẩy tôi vào rồi cẩn thận dặn ông khách khóa ngay cửa lại. Ông khách giàu có kia đã hưởng trọn cái quý giá ngàn vàng của tôi mặc dù tôi cố chống cự, gào thét kêu cứu. Nhận từ tay bà chủ một số tiền khá lớn mà theo lời bà thì ông khách đền bù cho cuộc đời trinh tiết của tôi trước khi ông trở ra nước ngoài, tôi cúi đầu ngăn dòng lệ đang trào ra nơi khoé mắt.
TPO - Bác nghĩ cô vợ trẻ của cháu cũng hiểu lòng cháu, hiểu được vì sao cháu phải vất vả, phải xa vợ những ngày mà đáng lí ra các cháu phải ở bên nhau, chỉ có điều cháu thực hiện ước muốn của mình một cách thái quá nên làm cho vợ cháu khó có thể thông cảm mà thôi.
TPO - Câu trả lời về chuyện anh ta thật lòng yêu cô hay yêu gia sản mà cha mẹ cô đang nắm giữ thì bây giờ cô đã có câu trả lời quá thoả đáng rồi, dù nó đau đớn và quá đắt.
TPO - Anh đã chẳng hề sống có chút tình người nào, đã vậy còn khăng khăng bắt vợ tránh thai, kiểm soát từng ly từng tý việc vợ anh có uống thuốc đúng ngày đúng giờ không nữa. Anh đang dùng việc có con để làm áp lực “gây sức ép” với vợ và gia đình cô ấy, để khiến họ phải trao cho anh một số tài sản riêng như anh mong muốn…
TPO - Mọi sự từ dâng hiến đời con gái, cho đến vét những đồng tiền bấy lâu nay ki cóp gửi vào tiết kiệm đưa cho tình trẻ để lo cho đám cưới cũng là do cô tự nguyện cả thôi. Bây giờ cô trách ai?
TPO - Nếu có nghi ngờ chồng cặp bồ lẽ ra chị phải giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng, khôn khéo tìm nguyên nhân rồi có cách để chồng quay về với gia đình, đằng này không có bằng chứng gì chị đã vội kèm sát chồng, hành chồng, bắt anh ấy thề thốt nọ kia mà vẫn không tin, rồi lại còn qua mặt chồng để cặp bồ để chứng tỏ mình hơn chồng thì làm sao anh ấy chịu nổi?
TPO - Thật sự là bác cũng chỉ biết cầu mong rằng chồng cháu là một người đàn ông đủ bao dung và vị tha, để sau những tội lỗi tày trời từ cách xử sự không thể chấp nhận được của cháu, mà tha thứ và cho cháu cơ hội được làm lại.
TPO - Chồng cô là người tốt, anh ấy biết mình lớn tuổi lại qua một lần đổ vỡ nên trân trọng tình cảm của cô, chiều chuộng cô hết mức như vậy cô còn muốn gì nữa mà bày chuyện bồ bịch làm tổn thương chồng như thế?
TPO - Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ anh nên chủ động đưa kết quả xét nghiệm ADN của hai bé cho hai người phụ nữ, một là vợ, một là bồ trẻ của anh để họ cùng biết là anh đã rõ ngọn ngành.
TPO - Anh yêu, anh lấy vợ mà anh không biết vợ có bầu lúc nào, đẻ con giống ai, lại tự an ủi là giống vợ càng tốt mà không mảy may nghi ngờ gì khi hàng xóm, bạn bè dị nghị, bàn tán! Rồi đến lúc bồ trẻ đẻ con, anh cũng nuôi con tu hú cho đến lúc không thể "nhịn" được trước sự khác biệt của bé với mình mới nghĩ đến việc thử ADN...