Tottenham thua ngược, cạn hy vọng dự cúp châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một Brentford không chủ công nhưng đội quân của Ivan Toney đã lội ngược dòng để đánh bại Tottenham 3-1 trên sân khách. Chiến thắng này mở ra hy vọng giành suất tham dự bóng đá châu Âu của họ, đồng thời gần như chấm dứt giấc mơ của đối phương.
Tottenham thua ngược, cạn hy vọng dự cúp châu Âu ảnh 1

Tottenham bước vào trận đấu tại vòng 37 Ngoại hạng Anh với nhiều nỗi lo. Gần như CLB này đang mất phương hướng sau khi chia tay 2 HLV liên tiếp và đưa về cựu tiền vệ Ryan Mason, người có kinh nghiệm cầm quân khiêm tốn. Nhưng họ đã phần nào đẩy lui lo lắng bằng pha đá phạt hàng rào mẫu mực của Harry Kane ở phút thứ 8.

Tiền đạo người Anh cán mốc 28 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Nhưng thống kê ấn tượng ấy dần trở nên vô nghĩa khi Tottenham không giữ được lợi thế.

Sau hiệp 1 dồn ép đối thủ, họ nhanh chóng đánh mất tất cả. Phút 50, Bryan Mbeumo băng xuống ở cánh phải rồi tung cú đá căng đánh bại Forster. 12 phút sau, vẫn kịch bản này và vẫn là Bryan Mbeumo ghi bàn. Cú đúp của anh đưa Brentford vượt lên dẫn trước chóng vánh.

Tottenham thua ngược, cạn hy vọng dự cúp châu Âu ảnh 2

Pha ghi bàn của Kane là nét tươi sáng hiếm hoi trong bức tranh u ám của Tottenham ở trận này

Đây là điều bất ngờ nếu nhìn vào các chỉ số thống kê, bởi Tottenham vượt trội hoàn toàn. Họ cầm bóng gấp đôi, dứt điểm gấp 3 lần đối thủ. Nhưng tất cả họ có chỉ là 1 bàn thắng từ pha bóng cố định.

Những phút sau đó, Tottenham điên cuồng tấn công. Song hầu như họ không thể tiến vào vòng cấm do vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của Brentford, trong khi Tottenham cũng thiếu ý tưởng.

Ở chiều ngược lại, Brentford chỉ có 4 pha dứt điểm đi trúng đích, nhưng ghi tới ba bàn thắng. Phút 88, Yoane Wissa ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bầy ong. Brentford kết thúc trận đấu bằng chiến thắng ấn tượng, giúp họ nuôi hy vọng dự cúp châu Âu dù cho cơ hội vẫn là mong manh khi CLB này đã hơn Brighton 2 trận nhưng vẫn kém 1 điểm.

Dù sao thì vị trí thứ 9 hiện tại vẫn là đáng ngưỡng mộ với Brentford. Họ đang kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, và phần lớn thành công nhờ vào năng lực ghi bàn của Toney, người đã có 20 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này trước khi bị treo giò 8 tháng.

Trong khi đó, Tottenham đơn giản là kiệt quệ niềm tin. CLB này chỉ còn 1 trận, trong khi Brighton vẫn hơn họ 1 điểm và còn tới 3 trận chưa đấu. Nhìn chung, gần như chắc chắn Gà trống sẽ trải qua mùa giải trắng tay.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.