Liverpool hạ Tottenham 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số khó tin tại Anfield

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận cầu tâm điểm vòng 34 Premier League, Liverpool sớm có lợi thế dẫn trước 3 bàn sau 15 phút nhưng do hàng thủ phạm nhiều sai lầm nên “The Kop” đã rất vất vả mới có thể đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Jones, Salah, Gakpo, Diaz.

Tottenham: Forster, Romero, Dier, Davies, Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic, Kulusevski, Kane, Son Heung-min.

Ghi bàn: Jones (3’), Diaz (5’), Salah (15’ pen), Jota (90+4’) - Kane (40’), Heung-min (77’), Richarlison (90+3’).

Liverpool hạ Tottenham 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số khó tin tại Anfield ảnh 1
Curtis Jones đưa Liverpool vượt lên dẫn trước ngay đầu trận

Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Paul Tierney. Phút thứ 3, Trent Alexander-Arnold thực hiện pha treo bóng vừa tầm từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Curtis Jones thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Fraser Forster, mở tỷ số cho “The Kop”.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Cody Gakpo nỗ lực chuyền bóng trong vòng cấm để Luis Diaz băng vào dứt điểm cận thành không cho thủ môn Fraser Forster một cơ hội cản phá, giúp Liverpool dẫn trước Tottenham với tỷ số 2-0.

Để thua 2 bàn chóng vánh, Tottenham đã thi đấu hoàn toàn lép vế. Phút 14, bi kịch tiếp tục xảy đến với “The Spurs” khi trung vệ Cristian Romero phạm lỗi với Gakpo trong vòng cấm và trọng tài Paul Tierney chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Mohamed Salah dễ dàng đánh lừa thủ thành Forster, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Liverpool.

Đến cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đội khách mới dần lấy lại quyền kiểm soát thế trận và tạo ra các pha lên bóng sắc nét. Phút 40, Ivan Perisic thực hiện đường chuyền bóng vừa tầm trong vòng cấm để Harry Kane bắt volley làm tung lưới thủ thành Alisson Becker, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Tottenham.

Liverpool hạ Tottenham 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số khó tin tại Anfield ảnh 2
Niềm vui của các cầu thủ Tottenham sau khi Richarlison gỡ hoà 3-3.

Phút 41, Andy Robertson để mất bóng giúp Dejan Kulusevski có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của ngôi sao người Thuỵ Điển đã bị thủ thành Alisson Becker dùng chân cản phá.

Bước sang hiệp 2, Tottenham thi đấu lấn lướt hơn Liverpool. Phút 53, Son Heung-min đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa dội cột dọc khung thành Liverpool. Đúng 1 phút sau, bóng lại tiếp tục tìm trúng cột dọc khung thành Alisson Becker sau cú dứt điểm của Cristiano Romero.

Sau đó, Tottenham vẫn miệt mài tổ chức các đợt tấn công về phía cầu môn Liverpool. Phút 57, Pedro Porro đi bóng bên cánh phải và bất ngờ tung ra cú dứt điểm nhắm vào góc gần buộc thủ thành Alisson Becker phải bay người hết cỡ để cản phá.

Phút 77, Cristian Romero thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Son Heung-min thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ môn Alisson, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Tottenham.

Liverpool hạ Tottenham 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số khó tin tại Anfield ảnh 3
Các cầu thủ Liverpool vỡ oà sau bàn thắng muộn của Jota.

Càng về cuối trận, Tottenham càng gia tăng sức ép về phía về phía khung thành đội chủ sân Anfield. Phút 90+3, Son Heung-min treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm. Ngay lập tức, Richarlison băng vào đánh đầu tung lưới Alisson Becker gỡ hoà 3-3 cho “The Spurs”.

Những tưởng, Tottenham có thể ra về với 1 điểm thì đúng 1 phút sau bàn gỡ của Richarlison, Lucas Moura phạm sai lầm khi chuyền về ngớ ngẩn vô tình kiến tạo để Diogo Jota dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Fraser Forster, ấn định chiến thắng 4-3 cho Liverpool.

Chiến thắng nghẹt thở ở trận này giúp Liverpool chiếm vị trí thứ 5 từ tay Tottenham khi có 56 điểm sau 33 trận, nhiều hơn đối thủ 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Khoảng cách hiện nay giữa "The Kop" với đội đứng thứ 4 M.U là 7 điểm nhưng họ đã đá nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG