Tội ác

Tội ác
TP - Dân Việt ta khi du ngoạn Âu - Mỹ về cứ nắc nỏm rằng, khi vào các nhà hàng ăn tự chọn, nếu lấy thức ăn nhiều không ăn hết, chủ nhà hàng sẽ đến cân số thức ăn thừa và theo tỉ lệ để có mức phạt hành vi lãng phí.

Lại theo thông tin từ báo cáo của Liên Hiệp quốc, hơn 1/3 trong toàn bộ sản lượng lương thực trên khắp hành tinh đã bị bỏ phí. Đây chính là lượng thực phẩm bị quá hạn trong lúc vận chuyển, bị những người dân vứt đi do đã mua quá nhiều, dư thừa mà không dùng hết. Theo ước tính, toàn bộ 1,3 tỷ tấn thực phẩm này có giá bán lẻ vào khoảng 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó mỗi đêm đang gần 1 tỷ người người trên thế giới đi ngủ với cái bụng rỗng. 

Nghe những thông tin đó, có người tặc lưỡi, ôi dào, chuyện thiên hạ, chuyện vĩ mô thì còn lâu mới vào xứ ta!

Nhầm! Trên nhiều diễn đàn quan trọng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã từng khuyến cáo, cảnh báo lãng phí là một tội ác. Nghĩa là bệnh lãng phí nó không đơn thuần là sự suy thoái trong nhận thức tư tưởng nữa mà nó được gọi đúng tên là một tội danh.

Dư luận gần đây ngày càng nóng lên chuyện tỉnh tỉnh, thành thành đua nhau xây tượng đài, quảng trường, trung tâm hành chính từ vài trăm đến vài ngàn tỷ. Còn sờ sờ ra đó, những khu bảo tàng trên 2.000 tỷ nhưng rỗng ruột vì chả biết bày gì vào đó. Còn đó phơi sương Làng Văn hóa trên dưới 3.000 tỷ đồng xập xệ xuống cấp mỗi năm lèo tèo vài người mang cơm đùm gạo bới đến du lịch điền dã. Sừng sững trơ gan tượng đài Mẹ Anh hùng gần nửa ngàn tỷ mà mục tiêu hướng đến giáo dục truyền thống khó bao giờ vươn tới. Những con đường xây lên đó để lập kỉ lục đẹp nhất Tây Nguyên, đẹp nhất Đông Nam Á, quạnh quẽ quanh năm. Có người mỉa mai, làm đường nghìn tỷ để cho chim rừng đi dạo. Rồi nơi nơi đệ trình xin xây Văn Miếu hàng trăm tỷ đồng, hỏi thờ ai, ngậm hột thị lúng búng rằng: Để mai tính!

Lại rầm rộ, lại phong trào nhân danh Nông thôn mới để đẻ ra những cái chợ vắng như chùa Bà Đanh, những trường học tịnh không tiếng bi bô con trẻ. Rồi những khu tái định cư ngốn cả đống tiền, nhưng dân đành bỏ hoang mặc cho mưa xối gió lùa…

Chưa hết! Hàng trăm hàng ngàn tỷ cho khai trương, khánh thành, lễ hội để rồi: Mỗi cuộc vui kết thúc dễ đau buồn bởi những hệ lụy của nó.

Tiếp đến là những câu chuyện lãng phí về đất đai tài nguyên cứ thật như bịa. Tài nguyên thô ùn ùn xuất ngoại và thuế môi trường người ta ngâm từ năm này sang năm khác. Hàng triệu ha đất rừng chỉ thu về cho ngân sách bằng nhà máy sản xuất điện thoại cỡ trung bình.

Và, một tội ác của sự lãng phí đặc biệt nghiêm trọng đó là sự lãng phí nguyên khí quốc gia. Lãng phí tuổi xuân của hàng chục vạn con người. Gần 200 ngàn cử nhân, thạc sĩ học xong không biết đi đâu về đâu? Hàng chục ngàn du học sinh đang ngại ngần nẻo về phụng sự đất nước bởi lời nguyền “Hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ”…

Năm 1952, trong bài viết về chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Bác Hồ nhấn mạnh: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc’’. Lời Bác luôn nóng, mãi thời sự!

MỚI - NÓNG