Tình đơn phương với chị dâu… giúp tôi vào đại học

Tình đơn phương với chị dâu… giúp tôi vào đại học
TP - Thoáng ngỡ ngàng, em chính là người con gái mà anh trai tôi thường kể đây sao? Hai người nhìn tôi mỉm cười không một lời giải thích, nhưng ánh mắt như thầm nói lên tất cả.  

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tình đơn phương với chị dâu… giúp tôi vào đại học ảnh 1

Tôi đã gặp em trong những ngày đầu bỡ ngỡ lên Hà Nội ôn thi. Em chủ động bước đến xin phép ngồi cạnh tôi trong buổi ôn Văn đầu tiên đó.

Thằng bé nhà quê lên tỉnh nhút nhát đã đỏ bừng mặt khi em hỏi: “Bạn tên gì?” Dần quen với sự có mặt của em trong lớp học, tôi luôn tới lớp sớm nhất giữ chỗ cho em cạnh tôi.

Em thông minh, hiểu bài rất nhanh và thường giúp tôi nhiều trong học tập. Chẳng biết từ khi nào, tôi hiểu mình đã có một thứ tình cảm rất khác với người con gái mảnh mai hay mặc áo tím này.

Những tháng ngày gần em với tôi là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Tôi không dám thổ lộ, nhưng em hiểu. Không trả lời, em chỉ động viên tôi phấn đấu học tốt để thực hiện ước mơ vào đại học. Có em, tôi đến lớp đều đặn và học bài ở nhà kỹ lưỡng hơn. Tôi không buồn vì em từ chối, mà vẫn hy vọng vào một ngày cả em và tôi trở thành sinh viên…

Tranh thủ từng tích tắc, tôi lao đầu vào luyện thi và vẫn luôn nghĩ về người con gái thường mặc áo tím. Tình cảm của tôi với em dường như còn có chút gì là khâm phục và ngưỡng mộ.

Ngày cầm giấy báo đỗ đại học trong tay, tôi sung sướng gọi điện cho em. Chúng tôi đã trở thành bạn cùng trường đại học. Em đến chúc mừng, nhưng không đi một mình. Giọng em và anh trai tôi hồ hởi:

- Chúc mừng tân sinh viên! 

Thoáng ngỡ ngàng, em chính là người con gái mà anh trai tôi thường kể đây sao? Hai người nhìn tôi mỉm cười không một lời giải thích, nhưng ánh mắt như thầm nói lên tất cả. Suốt buổi liên hoan, tôi thẫn thờ như người mất hồn, còn em vẫn ríu rít pha trò trêu ghẹo cả hai anh em.

Lúc ra về, em nhét vào tay tôi cánh bằng lăng tím và một mảnh giấy nhỏ: “Tình cảm vu vơ đến rồi sẽ đi, nhưng tuổi bằng lăng thì đừng để dễ dàng vụt mất! Hãy cố gắng học hành chăm chỉ - Chị dâu”.

Lời dặn dò đầy ý nghĩa hóm hỉnh khiến tôi bật cười. Nhánh bằng lăng tím như nói hộ lòng mình: Có lẽ tôi đã yêu đơn phương! Nhưng nhờ tình yêu ấy với “chị dâu”, tôi đã đạt được mơ ước của mình. Và tôi hiểu, giờ em không phải là em nữa, mà đã là “chị dâu” của tôi rồi - một bà chị đáng yêu và đáng phục.

Lý Ngọc Phương
Lớp BC2F Trường CĐ
Phát Thanh - Truyền Hình I, Phủ Lý - Hà Nam

MỚI - NÓNG