Tiếp tục đi tìm những câu chuyện về ảnh cưới

Ông Đỗ Xuân Viên (Hà Nội) đã gửi về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tới 56 hiện vật, trong đó có những bức ảnh rất quý như ảnh chụp đám cưới của chính ông với phong tục “chăng dây đầu làng”.

Cô dâu Hà Nội thế kỷ 19

Bảo tàng Dân tộc học VN mới đây đã thông báo cuộc vận động “Sưu tầm và chia sẻ những hình ảnh đám cưới VN” sẽ kéo dài thêm một năm nữa. Nguyên nhân là do vẫn chưa hội đủ những
điều kiện cho cuộc trưng bày dự kiến vào tháng 12 này. Như vậy, cuộc trưng bày chính thức sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học VN vào tháng 11/2005.

Sau một năm tiến hành cuộc vận động, Bảo tàng đã nhận được hơn 400 hiện vật của rất nhiều người gửi đến, bao gồm: ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn, băng hình, thiếp mời... Những hiện vật này đã tạo ra rất nhiều xúc cảm cho những cán bộ sưu tập của Bảo tàng. Có những gia đình như gia đình ông Đỗ Xuân Viên (Hà Nội) đã gửi về cho Bảo tàng tới 56 hiện vật, trong đó có những bức ảnh rất quý như bức ảnh chụp đám cưới của chính ông với phong tục “chăng dây đầu làng”.

Rất nhiều gia đình Việt kiều cũng đã gửi kỷ vật, ảnh chụp đám cưới của mình về tham dự cuộc sưu tập này. Cá biệt còn có ảnh của những đám cưới kim cương, đám cưới vàng, đám cưới trong các thời kỳ chiến tranh chống Pháp, Mỹ, đám cưới trên chiến khu... Tất cả những hiện vật này không những đã làm sống lại những phong tục cưới hỏi rất thiêng liêng trong đời sống người Việt mà còn là những “vật chứng” của rất nhiều thời kỳ lịch sử.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ tổ chức cuộc trưng bày vào tháng 12 này nhưng số hiện vật sưu tập được chưa đầy đặn lắm. Rất hy vọng quyết định kéo dài thêm một năm nữa sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn. Đặc biệt, chúng tôi mong nhận được kỷ vật đám cưới của đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Dự kiến, trong cuộc trưng bày tháng 11/2005, Bảo tàng sẽ phối hợp với tạp chí Thời trang trẻ để trưng bày luôn bộ sưu tập thời trang cưới của người Việt qua một thế kỷ.