Thượng đế cũng phải hỏi 'cục chi'

Thượng đế cũng phải hỏi 'cục chi'
TP - Nhốn nháo hết cả lên vì hai cái cục "lạ" từ trên trời rơi xuống. Hôm qua nghe đâu vừa rơi xuống thêm cục nữa. Ông nói gà bà bảo vịt. Khẳng định chắc chắn nhất cho đến giờ phút này, đó là từ… trên trời rơi xuống và không phải của Việt Nam! Nói chung là còn phải nghiên cứu tiếp. Cư dân mạng thì cười không nhặt được mồm vì những bình luận. Kiểu như đó là cặp bình (sữa) của chị Hằng Nga...

“Thượng đế cũng phải cười” - bộ phim hài của Nam Phi sau hơn 30 năm vẫn khiến nhân loại chưa thể khép miệng. Một vỏ chai Coca từ trên máy bay ném xuống đúng một bộ lạc sống cách biệt giữa sa mạc. Cuộc sống yên ả của những thổ dân bỗng bị xáo trộn sau “món quà” từ Thượng đế. Anh chàng thổ dân người nhặt “món quà” ấy về cuối cùng phải chạy tốc khố đến một nơi thật xa tận cùng thế giới để quẳng của nợ ấy đi.

Hành tinh bây giờ bộ tộc nào hẻo lánh nhất hẳn cũng đầy nước hóa chất pha đường đóng chai ướp trong tủ lạnh. Thế giới vật chất hiện đại bóng loáng che mờ dần ánh sáng nền văn minh nguyên thủy, thuần phác của con người. Mấy ngày nay, các nghệ sĩ nhà mình đua nhau “cắn móng tay” để bảo vệ tê giác ở châu Phi và thế giới. Ý nghĩa của phong trào này muốn nói rằng sừng tê cũng như miếng sừng móng tay thôi, bổ béo gì ! Vậy con người muốn bảo vệ con người, đừng giết chóc nhau nữa thì sẽ phải cắn gì nhỉ?!

Quay lại với mấy cục lạ. Thấy bà con xứ mình lạ với cục lạ quá, mà thông tin thì đủ đường, chắc đến lúc Thượng đế cũng lấy làm lạ mà hỏi “cục chi”!

Cục gì thì cục, đừng như mấy cục nợ, cục tức là được. Nhiều quá rồi.

Biết đâu lâu lâu lại rơi xuống vài cục “lạ” như vậy để bà con và báo chí giải xì trét cũng hay. Chỉ sợ lúc ấy chả ai còn thấy lạ nữa, mà chỉ mong nó đừng rơi trúng đầu.

MỚI - NÓNG