Thức thời

Thức thời
TP - Cứ áp Tết anh Hai lại xây kho nữa hả?

- Chớ sao! Năm trước trúng đậm thì năm nay thừa thắng xông lên chớ!

- Cho tui khuyên nghen, đập bỏ đi không anh Hai lỗ chỏng cẳng…

- Bậy! Chú cứ chém gió! Căn cứ đâu?

- Tui đọc báo thấy tình hình năm nay nó khác năm trước…

- Hả! Thiệt hông ta! Sao có sự thay đổi đột biến dzậy cà? Năm trước tui xây một kho mấy trăm mét vuông mà hổng chứa hết hàng. Tui gom tất cả mọi thứ hàng thưởng tết. Ai làm ngành vật liệu xây dựng thưởng gạch, đá, xi măng, tui mua ráo. Ai làm ngành dệt may, tui gom đủ vớ, quần đùi, quần dài, sơ mi, áo vét. Ai trong ngành nhu yếu phẩm đến bán tháo từ xà bông, kem đánh răng, bột canh, mì chính tui hốt liền…Có người ở công ty hoa quả cũng góp hàng thưởng tết cả chuối, dứa, cam. Độc đáo hơn, nhiều công nhân đến bán vội nến, nhang thưởng tết nữa…

- Năm nay, theo tui anh Hai sẽ thất thu…

- Chú hù tui để thừa cơ xây kho trục lợi hử?

- Tui đâu có tiểu nhân dzậy! Thông tin cho thấy, các công ty, nhà máy xí nghiệp họ cố gắng nhiều hay ít chi cũng thưởng Tết bằng tiền mặt…

- Dzậy ta! Nghĩa là hết cửa làm ăn vụ thưởng Tết à?

- Còn!

- Cửa nào?

- Khởi động lại nhà hàng bún cá kèo bình dân sở trường của anh Hai đi. Mỗi tô chốt giá 15 ngàn, tui tin sẽ thu bộn! Theo như thông tin tui nắm được, nhiều doanh nghiệp thưởng Tết cho công nhân chỉ 60 ngàn đồng thôi. Tui tính sơ sơ dzầy, họ làm bữa cuối năm, hai vợ chồng cùng hai đứa con gọi 4 tô bún là vừa khít. Vấn đề là anh Hai pi-a cho khéo kiểu, khuyến mãi cho bữa cuối năm đoàn tụ là hốt bộn
tiền à…

- Hay! Chiến lược kinh doanh thức thời à nghen!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.